Trở lại cùng tà áo quê hương...
(VHQN) - Dịp lễ, tết những năm trở lại đây, áo dài được nhiều người lựa chọn cho thấy sự trở lại của trang phục truyền thống này.
.jpg)
Tết này, chị em tôi rủ nhau may áo dài truyền thống để du xuân. Mùng 2 về quê, mẹ tôi nay đã 85 tuổi có chút ngạc nhiên và cười rất tươi: “Tết mà mặc áo dài đẹp con hỉ!”. Có lẽ đó là cái đẹp khi mẹ gặp lại chính mình của những mùa xuân năm cũ.
Sự trở lại của áo dài trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ mang vẻ đẹp của thời trang mà còn góp phần tạo nên sức sống của di sản cha ông để lại.
Trong cuốn sách “Áo dài truyền thống - Hành trình trở lại” TS. Trần Đoàn Lâm - Cố vấn CLB Đình làng Việt, cho hay: Cuốn sách cung cấp những cơ sở vững chắc về mặt lịch sử, dân tộc học, văn hóa học, di sản học để cho bạn đọc không băn khoăn khi chọn áo dài làm bộ trang phục dân tộc sử dụng trong những trường hợp cần thiết về mặt đối ngoại, góp phần bảo tồn một di sản văn hóa đáng trân quý của Việt Nam.
Hành trình trở lại ấy thật đáng trân trọng khi đi vào tiềm thức của mỗi người Việt, gắn bó “cái mặc” trong cuộc sống thường ngày. Như lời chị Anh Thơ (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) chia sẻ trong lần du xuân cùng áo dài: “Phải nói rằng lâu lắm rồi tôi mới may áo dài, tận hai bộ để mặc tết. Bây giờ ở độ tuổi bốn mươi, tôi nhận ra rằng áo dài rất đẹp và phù hợp để diện từ lễ hội quan trọng đến du xuân”.
Sự cách tân trong thiết kế cũng như đa dạng về chất liệu giúp cho áo dài trở nên dễ mặc và mặc đẹp; từ áo dài trẻ em đến người lớn, áo dài dành cho nam giới…
Lụa vốn được xem là “nàng thơ” của áo dài, may vừa vặn hay rộng rãi đều thu hút ánh nhìn. Có một chất liệu tưởng “không ăn nhập” với áo dài, nhưng qua bàn tay tài hoa của người thợ trở nên duyên dáng không kém, đó là linen. Áo dài linen vừa phóng khoáng, thời thượng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Nhà thiết kế Minh Hạnh - một trong những người tâm huyết, “sống cùng áo dài” đã từng nói: Áo dài có thể coi là “đại sứ” của Việt Nam, thể hiện hình ảnh Việt Nam và khẳng định văn hóa truyền thống của Việt Nam. Có lẽ vậy nên câu chuyện bảo hộ thương hiệu đối với áo dài được đặt ra. Nhưng từ nhiều thế kỷ qua, trong mỗi người Việt đã là hành trình bền bỉ giữ tà áo dân tộc, phát huy giá trị truyền thống bằng tình yêu sâu thẳm.
Bạn sẽ tự khắc mỉm cười khi nhìn thấy một bé gái xúng xính trong tà áo dài nhiều màu sắc. Bạn sẽ thấy tâm hồn trong trẻo khi chứng kiến nữ sinh trong tà áo dài trắng đến trường, bình yên gặp lại thanh xuân nhiều mơ mộng.