Chính trị

Đượm nghĩa đậm tình vùng đất xứ Tiên

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com) 14/03/2025 08:35

Sau 50 năm hòa bình lập lại, những cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch giải phóng huyện Tiên Phước năm xưa đã có dịp tìm về vùng đất xứ Tiên với những người dân quê luôn chở che, nuôi giấu mình một thuở.

dsc01451.jpg
Những người chiến sĩ năm xưa gặp nhau tay bắt mặt mừng, nụ cười rạng rỡ. Ảnh: DIỄM LỆ

Rưng rưng tình đất tình người

Buổi gặp mặt tri ân cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch giải phóng Tiên Phước - Phước Lâm ngày 10/3/1975 diễn ra trong không khí ấm áp, đượm nghĩa tình. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ năm xưa nay chỉ còn về gặp mặt được 257 người. Bao nhiêu đấy thôi đã khiến lòng người lắng lại trong buổi tri ân đầy xúc động.

Ôn lại chiến tích thời điểm lịch sử ngày 10/3/1975, Đại tá Nguyễn Lương Xu - nguyên Chính trị viên Đại đội 7, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự huyện, người trực tiếp tham gia Chiến dịch giải phóng Tiên Phước - Phước Lâm bồi hồi nhớ lại: “Khi đó, cùng với tiếng súng tấn công Buôn Ma Thuột, mở màn Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, các đơn vị bộ đội chủ lực Quân khu 5, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tiên Phước đã đồng loạt tập kích vào các cứ điểm, cơ quan đầu não của địch, mở màn Chiến dịch Tiên Phước - Phước Lâm.

Cuộc tấn công như vũ bão và thần tốc, chỉ trong 12 giờ quân ta đã giải phóng hoàn toàn huyện Tiên Phước. Đã có rất nhiều hy sinh mất mát trong cuộc đấu tranh quyết định này vì độc lập tự do cho quê hương. Chiến thắng Tiên Phước - Phước Lâm mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung, góp phần tạo tiền đề cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng”.

Còn đối với ông Từ Ngọc Thạch - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, khi về thăm lại Tiên Phước vẫn nhớ như in tên đất tên người đã ngày đêm đào hầm nuôi giấu cán bộ, bộ đội chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Tiên Phước. Với ông, hy sinh nào cũng đáng được tri ân và tưởng nhớ, nhất là những hy sinh thầm lặng trong nhân dân.

Ông Thạch nói mà mắt ngấn lệ: “Nếu không có nhân dân nuôi giấu cán bộ, bộ đội thì không tài nào ta có thể chiến đấu trường kỳ thành công. Họ đã làm những việc thầm lặng và đầy cao cả trong công cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương. Chúng tôi phải cảm ơn, ghi nhớ tình người Tiên Phước đã chở che, bao bọc cách mạng”.

Nỗ lực để quê hương phát triển

Chứng kiến vùng đất khói lửa năm xưa nay đang trên đà phát triển, nhiều người vui mừng với công cuộc dựng xây Tiên Phước sau nửa thế kỷ. Những thành quả cụ thể được Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - Trầm Quế Hương báo cáo với cán bộ, chiến sĩ năm xưa.

a2.jpg
Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc thăm hỏi các đồng chí cán bộ, chiến sĩ năm xưa về dự gặp mặt kỷ niệm 50 năm Giải phóng huyện Tiên Phước. Ảnh: DIỄM LỆ

Đó là ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, huyện tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái đạt được những kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện có hơn 500 vườn xanh - sạch đẹp - hiệu quả; có 364 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu cấp huyện; 27 trang trại trồng trọt đạt tiêu chí.

Giá trị kinh tế vườn - kinh tế trang trại đem lại ước đạt 172 triệu đồng/ha. Đến nay có 13/13 xã đã về đích nông thôn mới, thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị; huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. Giá trị công nghiệp, xây dựng năm 2024 ước đạt hơn 2.400 tỷ đồng; giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện cũng luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 2,25% (532 hộ), thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng/năm.

Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Đốc bày tỏ: “Những gì Tiên Phước đã và đang xây dựng, phát triển, đầu tiên phải kể đến sự hy sinh to lớn không gì đong đếm được của thế hệ đi trước trong công cuộc giải phóng quê hương.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước xin bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên về nhiều mặt của Khu ủy Khu 5, Tỉnh ủy Quảng Nam, Quảng Nam - Đà Nẵng, các cơ quan ban, ngành đoàn thể của tỉnh từ những ngày đầu thành lập các chi bộ đảng đầu tiên của huyện cho đến bây giờ. Thế hệ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ những sự hy sinh ấy và phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trên chặng đường mới”.

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com)