Xã hội

Người dân Tiên Phước vui hội mừng giải phóng quê hương

LÊ DIỄM (diemle288@gmail.com) 14/03/2025 10:30

Trong những ngày qua, Tiên Phước rộn ràng lễ hội mừng ngày giải phóng quê hương, tổ chức nhiều hoạt động thu hút người dân tham gia.

20250309_160817.jpg
Người dân và du khách khắp nơi tìm đến Tiên Phước tham gia lễ hội và mua sắm hàng nông sản, OCOP. Ảnh: LÊ DIỄM

Ngày hội mừng 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3) ở các khu dân cư trong toàn huyện Tiên Phước diễn ra khá sớm, vì trùng với dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Tiên Phước 10/3. Bên cạnh đó, các hoạt động lễ hội, hội trại, trưng bày sản phẩm nông sản, OCOP diễn ra từ huyện tới các xã khiến không khí miền quê Tiên Phước càng thêm nhộn nhịp.

Bà Mai Thị Kim Thông (thôn Hội An, xã Tiên Châu) vui vẻ nói: “Mấy ngày nay nhân dân thôn Hội An vui, vì vừa có lễ hội Kỳ yên, vừa có ngày hội ở các khu dân cư. Mỗi thôn được tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng để có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động phong phú”.

dsc01318.jpg
Thanh thiếu niên Tiên Phước tìm hiểu mô hình sa bàn huyện Tiên Phước tại gian trưng bày của khối quân sự. Ảnh: LÊ DIỄM

Trong đêm Tiên Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương, dù trời mưa không ngớt, nhưng dòng người vẫn từ khắp nơi đổ về trung tâm huyện để xem chương trình lễ, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Ông Nguyễn Văn Thanh (ở xã Tiên Thọ) nói, các con ông đi làm ở Đà Nẵng, nhưng biết quê nhà có lễ hội nên về chở ba mẹ đi xem. Ông Thanh chia sẻ: “Cả nhà tôi đã dạo khắp hội trại, mua được khá nhiều hàng nông sản, hàng OCOP. Các con có gia đình sinh sống ở Đà Nẵng cũng tranh thủ mua sản phẩm quê hương để dành sử dụng”.

qno.jpg
Món bánh gừng, một loại đặc sản do người dân Tiên Phước chế biến thủ công được giới thiệu tại các gian hàng nông sản trong lễ hội. Ảnh: LÊ DIỄM

Ngoài mua hàng nông sản, OCOP được trưng bày tại các gian hàng, người dân còn thích thú tham quan triển lãm những thành tựu kinh tế, xã hội huyện Tiên Phước 50 năm xây dựng và phát triển. Nhiều học sinh, thanh niên thích thú khi được giới thiệu về các bức ảnh tư liệu lịch sử.

Nguyễn Ái Thy (học sinh lớp 10) bày tỏ: “Khi được xem những hiện vật, bức ảnh lịch sử, em càng thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ cha ông cho độc lập dân tộc, thêm tự hào về truyền thống cách mạng. Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy, sau này trở thành một công dân tốt góp phần xây dựng quê hương”.

LÊ DIỄM (diemle288@gmail.com)