Thể thao

Đội bóng xứ Quảng vượt khó

TƯỜNG VY (truongtuongvy@gmail.com 15/03/2025 08:30

Sau vòng đấu cuối tuần qua, V-League bước vào giai đoạn tạm nghỉ gần một tháng để đội tuyển Việt Nam làm nhiệm vụ tại vòng loại Asean Cup. Có được kết quả lạc quan sau hành trình vượt khó qua 16 vòng đấu, Quảng Nam phần nào an tâm chuẩn bị cho chặng nước rút sắp tới.

dsc_0220.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Quảng Nam sau chiến thắng TP.Hồ Chí Minh ở vòng đấu 16. Ảnh: TƯỜNG VY

Gác lại nỗi buồn thất bại trong cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng đấu 15, cuối tuần qua tại vòng đấu 16, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã tặng người hâm mộ xứ Quảng bằng một chiến thắng tưng bừng 3-1 trước TP.Hồ Chí Minh.

Chiến thắng thứ 2 trong 4 trận kể từ khi trở lại sân Tam Kỳ sau thời gian dài kéo quân ra Đà Nẵng mượn sân Hòa Xuân thi đấu đã giúp cho đội Quảng Nam lần đầu tiên ở mùa giải leo lên vị trí thứ 9/14 đội.

Với 19 điểm trong tay sau 16 vòng đấu (4 thắng, 7 hòa, 5 bại), đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn tạo ra khoảng cách đến 10 điểm với đột chót bảng SHB Đà Nẵng và 6 điểm so với đội áp chót bảng Quy Nhơn Bình Định.

Việc Quảng Nam có được vị thứ an toàn trên bảng xếp hạng, trên cả các đội như TP.Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai hay Quy Nhơn Bình Định được xem là một bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Bởi so với các đối thủ, Quảng Nam là đội bóng có lực lượng không được đánh giá cao, thậm chí khá yếu sau khi chia tay nhiều trụ cột cầu thủ nội lẫn ngoại binh trước khi bước vào mùa giải 2024 - 2025.

Theo chia sẻ của HLV Văn Sỹ Sơn, Quảng Nam là đội bóng “nhà nghèo”, cầu thủ chỉ tầm giải hạng nhất và thường ký hợp đồng một mùa giải. Còn những cầu thủ đẳng cấp không chọn về vì mục tiêu của đội không cao, tiền ít.

“Giá chuyển nhượng một cầu thủ đội Becamex Bình Dương có thể “mua” được 6 cầu thủ Quảng Nam” - ông Sơn bày tỏ sau trận đấu Quảng Nam gặp Becamex Bình Dương.

Nhưng vượt lên tất cả khó khăn, dưới sự dẫn dắt của HLV xứ Nghệ, đội bóng xứ Quảng luôn có tinh thần chiến đấu đáng nể, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Điều đó được thể hiện qua từng trận đấu, ở từng cầu thủ khi xuất hiện trên sân.

Tiêu biểu như chân sút Hoàng Vũ Samson, đã 37 tuổi nhưng vẫn thi đấu khá năng nổ và trở thành “ngòi nổ” quan trọng, mùa giải trước ghi 13 bàn còn mùa giải này đã có 4 bàn thắng, cùng với Atshimene đang là chân sút tốt nhất của đội.

Từ đầu mùa giải đến nay, Quảng Nam cũng đã khiến một số đội bóng lớn vất vả và buộc phải chia điểm như Công An Hà Nội, Hà Nội, Thể Công Viettel hay giành được 4 điểm trong 2 trận đối đầu với Thanh Hóa.

Sau chiến thắng trước đội bóng TP.Hồ Chí Minh, HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò có thể phần nào an tâm trong thời gian mùa giải tạm dừng để chuẩn bị cho chặng đường nước rút sắp tới.

Dù vậy, hành trình của đội bóng xứ Quảng ở phía trước vẫn còn khá gian nan khi lực lượng của đội vừa yếu, lại vừa mỏng, nói như HLV Văn Sỹ Sơn “đội chỉ có 14 - 15 cầu thủ đá được”.

Giai đoạn quyết định cho cả mùa giải buộc tất cả đội bóng đều phải nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Chưa kể, 4/6 đối thủ sắp tới đều là những ứng cử viên vô địch gồm Thể Công Viettel, Công An Hà Nội, Hà Nội, Becamex Bình Dương.

Sau 16 vòng đấu, đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 31 điểm. Cuộc đua tranh vẫn diễn ra gay cấn khi khoảng cách nhóm đầu bảng không quá xa, xếp sau Thép Xanh Nam Định là Thể Công Viettel 28 điểm, Hà Nội 27, Đông Á Thanh Hóa 26. Trong khi đó, khá bất ngờ khi á quân mùa giải trước Quy Nhơn Bình Định lại đứng vị thứ áp chót bảng xếp hạng (vị trí phải đá play off với đội hạng nhất để giành quyền thi đấu V-League). SHB Đà Nẵng mới có 9 điểm đứng chót bảng và nguy cơ trở lại hạng nhất đang hiện hữu.

TƯỜNG VY (truongtuongvy@gmail.com