Thanh thiếu niên

Bén duyên làm việc thiện trên quê hương

TÂM ĐAN (vinhanh88@gmail.com) 22/03/2025 08:55

Huỳnh Văn Luy - chàng trai 9X sau khi “bỏ phố về quê”, lại bén duyên cùng hành trình thiện nguyện trên những chuyến xe 0 đồng.

z6394223029732_bab4758900d6c858a458ae2d8a92b733.jpg
Huỳnh Văn Luy (thứ 2 từ phải sang) cùng nhóm bạn của mình trong hành trình cứu trợ hướng về tỉnh Tuyên Quang trong năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đang làm ăn thuận lợi tại TP.Hồ Chí Minh, năm 2019, Huỳnh Văn Luy (SN 1992, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) cùng vợ quyết định trở về quê để được sống gần ba mẹ.

Về quê, vợ chồng Luy đầu tư chiếc xe tải nhỏ để kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa bắp nếp tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sau đó đầu tư mở cửa hàng hải sản, vận hành quán lẩu bò tại TP.Tam Kỳ.

Hơn 1 năm trước, Luy và nhóm bạn mình lập trang fanpage “Chuyến xe 0 đồng 92 Quảng Nam”, với mong muốn lan tỏa việc thiện nguyện tới mọi người.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đi làm thiện nguyện. Năm 2020, theo lời mời của bạn bè, lần đầu tiên tôi tham gia tình nguyện chở chuyến hàng từ thiện lên với bà con dân tộc thiểu số ở xã Phước Lộc (Phước Sơn). Đó cũng là chuyến đi đầu tiên của tôi lên miền núi Quảng Nam” - Luy chia sẻ.

Từ chuyến đi lần đầu đó, anh bén duyên với “xe 0 đồng” lúc nào không hay. Đặc biệt là vào thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19 cuối năm 2020 và năm 2021, Luy chở gần 20 chuyến hàng hỗ trợ ra Đà Nẵng.

Và rồi, việc thiện của Luy được lan tỏa. Ở quê, thỉnh thoảng có người khó khăn cần hỗ trợ xe như đi bệnh viện, cấp cứu... anh hỗ trợ ngay lập tức. Sau này, vợ chồng anh mua thêm một chiếc xe con, nhiều lần mọi người lại thấy anh dùng phương tiện quý này chở bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn từ bệnh viện về nhà.

Nhiều bạn trẻ, nhà hảo tâm thấy việc thiện Luy làm ngỏ ý đồng hành, ủng hộ một phần chi phí nhiên liệu để anh tiếp tục hành trình.

z6396284241617_db2e0453aeaef40f4851d3de85ada974.jpg
Huỳnh Văn Luy chụp ảnh cùng 2 em nhỏ ở huyện Đông Giang trong một lần thiện nguyện lên vùng cao. Ảnh: NVCC

“Với mong muốn tiếp tục lan tỏa việc thiện, tháng 12/2023, tôi đã lập team “Chuyến xe 0 đồng 92 Quảng Nam” để kết nối, hỗ trợ hiệu quả cho những hoàn cảnh, địa phương vùng cao còn khó khăn. Tôi và 5 thành viên trong team thống nhất xây dựng Quỹ chuyến xe 0 đồng để duy trì việc thiện nguyện ý nghĩa này” - Luy cho biết.

Anh nhẩm tính, riêng năm 2024, chuyến xe 0 đồng của nhóm đã thực hiện 58 chuyến vận chuyển hàng thiện nguyện đến các địa phương trong và ngoài tỉnh. Chưa kể, hàng tháng, nhóm của Luy còn hỗ trợ các chùa, nhóm thiện nguyện vận chuyển cơm, cháo từ thiện đến các bệnh viện.

“Chuyến đi xa nhất đến thời điểm hiện tại là chuyến ra Tuyên Quang để cứu trợ bà con chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Lần đó, “Chuyến xe 0 đồng 92 Quảng Nam” đã vận chuyển giúp 5 tấn hàng cứu trợ của nhà hảo tâm. Ngoài ra, nhóm còn kêu gọi hỗ trợ 50 triệu đồng giúp người dân Tuyên Quang sửa chữa lại nhà ở” - Luy cho biết.

Mong ước của chàng trai 9X này là sẽ mua được một chiếc xe cứu thương trong thời gian tới, để hỗ trợ đi lại những người khó khăn trong quá trình khám, chữa bệnh…

TÂM ĐAN (vinhanh88@gmail.com)