Nam Trà My chăm lo cho người có công
Công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách những năm qua được huyện Nam Trà My quan tâm thực hiện, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng vùng cao trong thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Điểm tựa an sinh
Bệnh binh Lê Thị Liên (thôn 1, xã Trà Mai, Nam Trà My) năm nay vừa tròn 80 tuổi. Bà Liên đông con cháu, nhưng hầu hết đã có gia đình và ra ở riêng, chỉ còn cô con gái chưa lập gia đình nhưng lại đi làm ở TP.Hồ Chí Minh.
Nắm được hoàn cảnh của bà Liên, nhiều năm qua, Chi bộ thôn 1 và chính quyền xã Trà Mai luôn quan tâm, động viên kịp thời, nhất là vào các dịp ngày lễ, kỷ niệm quan trọng.
Xã Trà Mai phân công phụ nữ, hội viên cựu chiến binh và thanh niên luân phiên đến thăm nom, chăm sóc, kịp thời hỗ trợ khi bà Liên lúc ốm đau, hoặc có việc gia đình cần giúp đỡ.
Bà Liên nói: “Năm nào cũng được lãnh đạo tỉnh, huyện quan tâm, thăm hỏi, già vui lắm. Ngày thường ốm đau thì có bà con láng giềng giúp đỡ, chi bộ động viên. Con cháu ở xa nhưng cũng hay chạy đi chạy về thăm mẹ, thăm bà, với già như vậy là quá vui rồi!”.
Từ số tiền hỗ trợ của Nhà nước để người dân sinh hoạt chính trị và có bữa cơm đoàn kết nhân 50 năm giải phóng quê hương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Don phối hợp ban công tác mặt trận các thôn tổ chức sinh hoạt chính trị, giao lưu thể thao, văn hóa... tạo không khí đoàn kết, tự hào đối với thành quả từ công cuộc giải phóng quê hương.
Đến tham gia buổi sinh hoạt của khu dân cư số 2, ông Hồ Văn Reo (làng Tu Lang) không khỏi xúc động, khi được sống lại những năm tháng chiến đấu hào hùng.
Đón tiếp ông là thế hệ trẻ và người dân thôn 2, nghe ông kể về những câu chuyện oai hùng ngày xưa. Lãnh đạo huyện Nam Trà My cũng trao cho ông và các bệnh binh khác những suất quà của tỉnh, cùng lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc.
“Ngày xưa chúng tôi chiến đấu cũng mong quê hương có được như ngày hôm nay. Bây giờ thấy con cháu mình, những người trẻ biết làm ăn, người làm cán bộ biết quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, chúng tôi rất mừng” - ông Reo chia sẻ.
Tiếp nối hành trình tri ân
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3), lãnh đạo huyện Nam Trà My đã gửi những suất quà của tỉnh đến tận tay các thương bệnh binh, gia đình chính sách, tham gia cùng người dân trong các buổi sinh hoạt chính trị chào mừng ngày trọng đại của quê hương.
Các xã trong toàn huyện Nam Trà My đã trao quà tận tay người có công, cùng nhân dân tổ chức những buổi sinh hoạt chính trị, bữa cơm đoàn kết ý nghĩa.
Tại xã Trà Don hiện có 12 thương bệnh binh, thuộc 11 hộ gia đình. Các gia đình đến nay đã thoát nghèo, con cháu được chăm lo học hành chu đáo.
Tuy điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương luôn chú trọng, quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người có công.
Ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Don cho biết: “Các dịp lễ, tết hằng năm, ngoài các phần quà của Trung ương, tỉnh, huyện, thì xã cũng bố trí ngân sách và tổ chức thăm hỏi, động viên người có công. Ngoài các gia đình chính sách, người có công cách mạng, chúng tôi cũng quan tâm thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi… Những suất quà tuy không lớn, nhưng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời tạo động lực phấn đấu cho các hộ gia đình chính sách”.
Xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện Nam Trà My đã thực hiện nhiều nghĩa cử chăm sóc, phụng dưỡng, chăm lo cho đời sống người có công.
Qua 5 năm (2020 - 2025), huyện đã chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần hơn 75 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 8 nhà ở cho người có công theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh và 25 nhà ở từ nguồn xã hội hóa.
Bên cạnh đó, chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, khẩn cấp triển khai rộng khắp các xã, số đối tượng tăng trưởng bình quân mỗi năm hơn 20%.
Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người có công từng bước được nâng lên, giúp họ yên tâm sinh sống, tiếp tục đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.