Thể thao

Quảng Nam - đối thủ “kỵ rơ” với các đội mạnh

TƯỜNG VY (truongtuongvy@gmail.com) 12/04/2025 07:28

Nếu hỏi cái tên nào là đối thủ khó chịu nhất đối với các đội bóng lớn ở V-League như Thể Công Viettel, Công An Hà Nội hay Đông Á Thanh Hóa thì có lẽ câu trả lời sẽ là Quảng Nam.

dsc_4030.jpg
Hoàng Vũ Samson (bên phải) đã lớn tuổi nhưng vẫn tranh chấp quyết liệt với trung vệ Việt Anh (Công An Hà Nội). Ảnh: Tường Vy

Ở vòng đấu thứ 17 cuối tuần qua, đội nhì bảng Thể Công Viettel “toát mồ hôi” trong cuộc rượt đuổi tỷ số mới cầm hòa được đội khách Quảng Nam. Để đội bóng xứ Quảng hai lần vượt lên dẫn trước với các pha lập công của Atshimene và Hoàng Vũ Samson, các cầu thủ đội chủ nhà phải rất nỗ lực mới gỡ hòa sau đó.

Lần thứ hai ở mùa giải năm nay, dù sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng như Tiến Dũng, Văn Khang, Tiến Anh, Đức Chiến… HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn không thể giành chiến thắng trước người đồng nghiệp xứ Nghệ (lượt đi hai đội hòa không bàn thắng).

Đây không phải lần đầu tiên Quảng Nam khiến cho một đội bóng mạnh phải “ôm hận”. Ở mùa giải năm nay, HLV Văn Sỹ Sơn mang đến sự bất ngờ cho các đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn bằng lối chơi phòng ngự phản công khó chịu và cực kỳ hiệu quả.

Ở vòng đấu thứ 13, ít ai nghĩ một “kịch bản” với tổng cộng 8 bàn thắng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy khi Quảng Nam làm khách của Công An Hà Nội. Với những siêu sao như Quang Hải, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, thủ môn Nguyễn Filip cùng dàn ngoại binh chất lượng, đội chủ nhà được đánh giá mạnh hơn hẳn và sẽ dễ dàng nhấn chìm đội khách.

Thế nhưng, các học trò HLV Văn Sỹ Sơn tự tin thể hiện lối chơi của mình và khiến cho thủ thành đẳng cấp châu Âu Nguyễn Filip phải 4 lần vào lưới nhặt bóng. Phải trông chờ vào sự may mắn ở tận phút 90+7, đoàn quân của HLV Polking mới có được bàn thắng để giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Hai ứng cử viên vô địch Thể Công Viettel và Công An Hà Nội may mắn thoát thua khi đối đầu với Quảng Nam nhưng Đông Á Thanh Hóa thì không.

Một đội bóng được đánh giá cực chất dưới thời HLV Popov song trong trận đấu lượt đi tại sân Tam Kỳ vẫn chịu khuất phục bằng tỷ số tối thiểu 0-1. Ở lần gặp lại sau đó, được trở về chơi trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh cũng không thể hiện được nhiều. Đội bị thủng lưới trước và chỉ có thể ghi bàn thắng vào phút bù giờ 90+8, qua đó tránh được lần thứ hai nhận thất bại trước đội bóng xứ Quảng.

Biết lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Văn Sỹ Sơn sử dụng cho các học trò của mình nhưng các đối thủ rất khó “bắt bài”. Đó là nguyên nhân giúp cho đội bóng chủ sân Tam Kỳ rất khó bị đánh bại, trở thành đối thủ kỵ rơ đối với các đội bóng mạnh.

Sau 17 vòng đấu ở V-League năm nay, mới chỉ có 5 đội bóng khuất phục được Quảng Nam. Cuối tuần này, Hoàng Vũ Samson cùng các đồng đội có dịp trả “món nợ” đã vay ở lượt đi khi đón tiếp Quy Nhơn Bình Định trên sân Tam Kỳ.

HLV Văn Sỹ Sơn từng chia sẻ, Quảng Nam là đội bóng nhà nghèo nên không thể có được chữ ký của các cầu thủ chất lượng. Điều đó không sai khi trong đội hình Quảng Nam hiện tại không có cái tên nào đáng chú ý, thậm chí lực lượng khó có thể so sánh với một số đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất.

Vì vậy, việc sử dụng con người, đấu pháp trong từng trận đấu, từng thời điểm cụ thể phụ thuộc vào diễn biến trên sân là rất quan trọng để hướng đến kết quả tốt. HLV Văn Sỹ Sơn đã chứng tỏ tài năng của mình không chỉ trên sa bàn mà còn biết cách phát huy sức mạnh tập thể và từng cá nhân, tiêu biểu như trường hợp chân sút Hoàng Vũ Samson vẫn tỏa sáng dù bước sang tuổi 37.

TƯỜNG VY (truongtuongvy@gmail.com)