Hội đồng hương xã Điện Trung tại TP.Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập
(QNO) - Sáng 20/4, Hội đồng hương xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn) tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập (1995 - 2025).

Tham dự họp mặt có đại diện lãnh đạo UBND xã Điện Trung, Hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam phía Nam, HĐH thị xã Điện Bàn, đại diện ban chấp hành HĐH 19 xã, phường bạn và hơn 200 bà con đồng hương đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
HĐH xã Điện Trung tại TP.Hồ Chí Minh chính thức thành lập vào năm 1995, nhưng từ cuối những năm 1980, những người con quê hương Điện Trung xa xứ đã sớm hình thành ý thức gắn kết cộng đồng.
Với sự dẫn dắt của ông Trần Minh Thiện và ông Phạm Văn Trai - hai người đầu tiên đặt nền móng cho Ban liên lạc đồng hương, qua những buổi họp mặt, sẻ chia, tương trợ nhau giữa chốn thị thành đã dần hình thành nên một tổ chức vững vàng, mang đậm tinh thần “người Quảng nơi đất khách”.

Qua 30 năm hình thành và phát triển, HĐH xã Điện Trung đã trở thành điểm tựa gắn kết bà con xa quê; đồng thời góp phần tích cực xây dựng quê hương thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện, vận động xã hội hóa.
Trong đó, nổi bật là việc vận động xây dựng đền Hùng Vương tại làng văn hóa thôn Hòa Giang với trị giá 239 cây vàng (tương đương 1,19 tỷ đồng thời điểm năm 1992); vận động ông Phạm Tô ủng hộ 11 tỷ đồng xây dựng chùa Phú Trung; đóng góp hơn 2,7 tỷ đồng xây dựng đình làng Bàn Lãnh...

Ngoài ra, HĐH xã Điện Trung đã trao tặng 51 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và hộ nghèo tại quê nhà với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Nhiều chương trình trao học bổng, quà tết, bò giống… được triển khai thường niên, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.
[VIDEO] - Không khí sôi nổi tại buổi họp mặt đồng hương xã Điện Trung:
Theo ban tổ chức, đây là lần cuối cùng HĐH xã Điện Trung tổ chức họp mặt riêng, trước khi tiến đến sáp nhập tổ chức hội với các địa phương khác trong vùng Gò Nổi, hình thành tổ chức đồng hương chung với tên gọi mới.
Tuy có sự thay đổi về mặt tổ chức, nhưng tinh thần gắn kết, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau nơi đất khách vẫn sẽ tiếp tục được gìn giữ, truyền lại cho thế hệ kế tiếp.