Thể thao

Vòng đấu 19 V-League chiều 20/4: Quảng Nam và SHB Đà Nẵng đều bị cầm chân

TƯỜNG VY 20/04/2025 22:04

(QNO) - Một buổi chiều cảm xúc thật khó tả trên sân Tam Kỳ khi SHB Đà Nẵng chia điểm với Thép Xanh Nam Định, còn Quảng Nam cầm chân chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

dsc_2922.jpg
Văn Toàn (áo trắng) đi bóng nỗ lực trước sự đeo bám của Anh Tuấn. Ảnh: TƯỜNG VY

SHB Đà Nẵng kiên cường chia điểm

Nếu chứng kiến những gì diễn ra trong hiệp 1 trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định, không ai nhận ra đâu là đội bóng nằm ở chót bảng, đâu là đội đang ngự trị đỉnh bảng. Bởi các học trò HLV Lê Đức Tuấn đã thể hiện được khả năng chuyên môn tốt nhất bằng nỗ lực tuyệt vời của mình trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Gần như suốt cả hiệp đấu đầu tiên, chính họ mới là đội bóng thi đấu tốt hơn và tạo ra được những cơ hội ngon ăn. Rất tiếc, do các pha dứt điểm quá hiền hoặc không thắng được tài năng của thủ thành Nguyên Mạnh.

dsc_2868.jpg
Thủ môn Bùi Tiến Dũng nỗ lực băn ra ngoài vòng 16m50 phá bóng bằng đầu. Ảnh: TƯỜNG VY

Bước vào hiệp 2, các học trò HLV Vũ Hồng Việt bắt đầu gây sức ép lớn hơn lên phần sân đối phương khi những ngôi sao như Văn Toàn, Tuấn Anh và các ngoại binh chơi bóng quyết tâm hơn. Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn lại mở ra dành cho SHB Đà Nẵng. Những tài năng trẻ của đội bóng sông Hàn như Đình Duy, Văn Hữu, Đức Anh trong một buổi chiều thi đấu lăn xả giúp giảm rất nhiều áp lực cho hàng phòng ngự.

Thép Xanh Nam Định tung những quân bài tốt nhất của mình vào sân như Văn Vĩ, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, cầu thủ Việt kiều Kevin Pham Ba. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại trước vòng 16m50, hoặc những cơ hội hiếm hoi tạo ra cũng không khuất phục được đôi tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng.

dsc_2928.jpg
Trung vệ Văn Hưng (áo cam) kèm chặt Hoàng Anh. Ảnh: TƯỜNG VY

Để đối thủ cầm chân, Thép Xanh Nam Định vẫn tiếp tục đứng ở ngôi đầu với 36 điểm nhưng khoảng cách với đội xếp sau Hà Nội bị thu hẹp đáng kể khi chỉ còn hơn 2 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng với vỏn vẹn 11 điểm, vẫn còn khoảng cách 5 điểm với đội xếp trên Quy Nhơn Bình Định.

Cảm xúc trái ngược

Đang xếp chót bảng nên chỉ có được 1 điểm trong trận đấu trên sân nhà không có nhiều ý nghĩa đối với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Song việc cầm chân được đội bóng đầu bảng xếp hạng sẽ tạo thêm niềm tin cho SHB Đà Nẵng trên hành trình tìm kiếm cơ hội để trụ hạng.

dsc_2994.jpg
HLV Lê Đức Tuấn cho rằng 1 điểm là rất quý. Ảnh: TƯỜNG VY

Vì vậy, theo HLV Lê Đức Tuấn, đối đâu với đội bóng rất mạnh thì 1 điểm với chúng tôi cũng là rất quý giá để rút ngắn cách biệt với đội xếp trên. “Để cải thiện điểm số thì không chỉ lo phòng ngự mà phải cố gắng chơi bóng trên phần sân đối phương. Tinh thần của toàn đội hôm nay rất tốt. Cầu thủ SHB Đà Nẵng không có chiều sâu nhiều và các cầu thủ phải thi đấu đến kiệt sức. Tôi nói với cầu thủ còn một tia sáng cũng phải đi để cố gắng trụ hạng”, ông Tuấn chia sẻ.

dsc_2989.jpg
HLV Vũ Hồng Việt thất vọng khi đội chỉ có trận hòa. Ảnh: TƯỜNG VY

HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ sự thất vọng khi chỉ có được trận hòa khi đội đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo khoảng cách với các đội xếp sau. Nhưng Đà Nẵng hôm nay phòng ngự quá tốt, không cho chúng tôi cơ hội rõ rệt.

Lý giải nguyên nhân, ông Việt cho rằng :“Tôi nghĩ có thể thể trạng cầu thủ trận đấu này không tốt, rất là ì. Gần như không có các pha xuống biên, đáy, nách để tấn công như các trận đấu trước. Khả năng di chuyển bật, vọt rất chậm”.

Cũng chiều 20/4, Quảng Nam chia điểm với Sông Lam Nghệ An. Dù thi đấu trên sân Vinh và để lọt lưới sớm, song các cầu thủ đội khách đã gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp 1, bàn thắng do Atshimene ghi.

Với 1 điểm trong trận đấu này, Quảng Nam có 21 điểm và xếp vị thứ 10. Sông Lam Nghệ An đứng ngay phía sau với 19 điểm.

TƯỜNG VY