Văn hóa

Triển lãm gốm "Hành trình của đất”

PHẠM HẢI 01/05/2025 16:23

(QNO) - Tối 30/4, “Công viên bảo tàng đất nung Thanh Hà” (Hội An) tổ chức khai mạc triển lãm gốm nghệ thuật đến với đông đảo du khách và công chúng yêu mến nghệ thuật.

img_4411.jpg
Các nghệ sĩ giao lưu với công chúng yêu nghệ thuật tại đêm khai mạc. Ảnh: MINH HẢI

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 10 năm thành lập Công viên bảo tàng đất nung Thanh Hà, Bảo tàng đất nung Thanh Hà phối hợp với các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc của Hội Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tổ chức cuộc triển lãm gốm với chủ đề "Hành trình của đất”.

2.jpg
Chiêm nghiệm những tác phẩm gốm. Ảnh: MINH HẢI

Mười năm là thời gian đủ để mỗi nghệ sĩ thực hiện cuộc hành trình trải nghiệm sâu sắc trong đời sống và nghệ thuật. Và giờ đây, như một chuyến trở về, hành trình của đất đánh dấu sự tái ngộ của họ với chất liệu đất nung – chất liệu thô ráp, dữ dội nhưng cũng đầy ân tình.

img_4277.jpg
Họa sĩ Lê Triều Điển người gắn kết nền móng cho công viên. Ảnh: MINH HẢI

Những va chạm trực tiếp giữa đôi tay và đất sét, những thôi thúc nội tâm và sự buông mình tự do trong từng khối đất, đã tạo nên những tác phẩm phản chiếu sự sáng tạo không ngừng.

img_4298.jpg
Họa sĩ Lâm Thanh trở lại làng sau 10 năm. Ảnh: MINH HẢI

Đất sét đã quyến rũ 12 nghệ sĩ miệt mài sáng tác trong 10 ngày và đã cho ra đời 30 tác phẩm. Mỗi tác phẩm thể hiện cái nhìn riêng, nhưng tràn đầy sức sống phồn thực của ký họa “đất” lôi cuốn người với vẻ đẹp ẩn dụ.

img_4302.jpg
Nhà điêu khắc gốm nổi tiếng Việt Nam - Ngô Trọng Văn trở về quê hương. Ảnh: MINH HẢI

Như họa sĩ Lâm Thanh, trở về lại làng đúng sau mười năm, vẫn giữ sự duyên dáng kín đáo trong thế giới biểu đạt của riêng mình. Những tác phẩm của anh buộc người xem phải lặng lẽ tìm kiếm và chiêm nghiệm, bởi sự khó hiểu trong hình thức luôn song hành với sự chân thật trong tinh thần.

img_4418.jpg
Nghệ nhân lớn tuổi nhất làng - cụ Lê Trọng. Ảnh: MINH HẢI

Hành trình của đất là sự đồng hành của những con người cùng “con tàu đất nung”, đã cùng giằng xé, cùng vui buồn với đất, và trên hết, yêu đất một cách trọn vẹn nhất.

img_4389.jpg
Tri ân những người gắn kết với công viên. Ảnh: MINH HẢI

Triển lãm lần này không chỉ là thành quả của lao động nghệ thuật, mà còn là sự minh chứng cho tình yêu, niềm tin và lòng trung thành không đổi với một chất liệu khởi nguyên đất nung.

img_4421.jpg
Tác phẩm mẹ Thu Bồn. Ảnh: MINH HẢI

“Công viên bảo tàng đất nung Thanh Hà” không chỉ là lối kiến trúc đẹp nhất Việt Nam, mà trở thành nơi sáng tác của nghệ sĩ, họa sĩ, điêu khắc gia trong và ngoài nước. Nơi đây cũng là nơi khám phá ưa thích của thiếu nhi.

7.jpg
9.jpg
6.jpg
Một số tác phẩm nghệ thuật từ đất nung. Ảnh: MINH HẢI

PHẠM HẢI