Thơ

Nụ cười Cơ Tu

NGUYỄN TAM MỸ 22/06/2025 06:59

Có t’mooi chr’nắp (*) đến thăm
làng Cơ Tu vui như hội
nhà gươl rộng bỗng hóa thành chật chội
bởi lũ làng kéo tới rất đông

Vòng ngoài vòng trong
đàn ông đàn bà người già con trẻ
nam nữ thanh niên chắc khỏe
lúng liếng mắt cười

Gần với mây trời
bạn với non cao nơi vùng biên ải
cái đói cái đau đã lùi vào xa ngái
già làng vui chuyện cho hay

Cuộc sống mới hôm nay
vĩnh viễn qua rồi nỗi buồn ám khói
bộ đội biên phòng tay làm miệng nói
giúp dân xóa đói giảm nghèo

Mọi người mọi nhà đã hết gieo neo
nụ cười Cơ Tu rạng rỡ
T’mooi chr’nắp lần đầu hội ngộ
vui chuyện làng cạn bát t’đin (**) …

--------------

(*) Tiếng Cơ Tu, có nghĩa là khách quý.
(**) Rượu của người Cơ Tu làm từ nước cây tr’đin.

NGUYỄN TAM MỸ