Thơ

Nén nhang mười sáu

HOÀNG THÁI 22/06/2025 12:20

Mười sáu thơm ô mai
giấu ước mơ vào trang vở
cũng tuổi mười sáu có người lấy máu vẽ trái tim
hàng bia mộ như ngăn sách lặng yên trong thư viện
đêm trăng về soi những con chữ linh thiêng

Có bao nhiêu chàng trai cô gái chưa kịp biết làm duyên
tuổi mười sáu cõng giang san qua miệng bom, né tầm đại bác
cười hồn nhiên ở mãi với trăng tròn

Nén nhang này trong triệu triệu nén nhang
thắp rực cả Trường Sơn rọi bóng vào trang sử
máu mười sáu thắm như nhành hoa bất tử
nhang khói bay lên vẽ những nụ cười

Bia đá vô ngôn thời gian cúi mặt
phút mặc niệm này không đủ để gọi tên
chỉ nén nhang run lên trước anh linh mười sáu
nghe đất lặng ru cốt nhục ngủ ngoan hiền

Trường Sơn bây giờ mây gió vờn quanh
đêm đen lánh như tóc ai mười sáu
những chiếc bóng về xếp hàng mờ tỏ
lặng yên...
lặng yên nghe nến kể chuyện nước non mình.

HOÀNG THÁI