Ấm áp "Ngôi nhà khăn quàng đỏ"

NHƯ TRANG 08/12/2017 12:22

Trong những lần trao quà cho học sinh nghèo hiếu học, chứng kiến cảnh một số trường hợp phải sống dưới mái nhà tạm bợ, Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên đã xây dựng nên phong trào “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”.

Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên trao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Lê Thị Hoa. Ảnh: NHƯ TRANG
Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên trao “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Lê Thị Hoa. Ảnh: NHƯ TRANG

Hơn 6 năm qua, phong trào “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” ngày càng phát triển nhờ lòng nhân ái được lan tỏa, giúp học sinh nghèo có mái ấm yêu thương. Nhắc đến chuỗi ngày đầu phát động phong trào vào năm 2011, chị Đỗ Thị Kim Bằng (Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên) vẫn nhớ hoàn cảnh thương tâm của em Nguyễn Công Thương ở xã Duy Thu. Ngày ấy, Thương còn là học sinh tiểu học, mẹ em bỏ đi biệt xứ, hai cha con sống cùng bà ngoại già yếu trong căn nhà tạm bợ. Khi được các anh chị cán bộ đoàn hỏi về ước mơ, Thương liền mang bức tranh vẽ ngôi nhà có tường xi măng xây cao ráo và nói: “Em ước có mái nhà vững chắc để ba và ngoại sống. Có nhà, em còn có chỗ học bài mà không bị dột ướt vở mỗi mùa mưa”. Xúc động trước câu nói của cậu học trò nhỏ, lập tức chị Bằng cùng một số cán bộ trong Hội đồng Đội huyện Duy Xuyên bàn bạc, thành lập phong trào “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. Theo đó, kế hoạch được đưa xuống liên đội thuộc 36 trường học trên toàn huyện (21 trường tiểu học và 15 trường THCS) với thông điệp “xây đắp tình thương cho bạn nghèo”.

Phát động từ đầu năm học, hầu hết học sinh đều tham gia bằng cách quyên góp giấy vụn, vỏ lon bia, thậm chí còn tổ chức nuôi heo đất tiết kiệm rồi chung góp ủng hộ quỹ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”. “Năm đầu quyên góp được 40 triệu đồng, vừa đủ chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng căn nhà cấp bốn. Còn nguồn lực, thợ xây dựng thì gọi đoàn viên trên toàn huyện tham gia ngày công nhân ái. Sau 3 tháng căn nhà khăn quảng đỏ đầu tiên ra đời” - chị Bằng xúc động kể. Sau căn nhà đầu tiên hoàn thành, Hội đồng Đội huyện tiếp tục phát triển phong trào giàu ý nghĩa nhân văn nhằm góp phần lan tỏa lòng nhân ái và giáo dục học sinh hướng thiện. Nguồn quỹ cũng dần cao hơn nhờ vào sự chung góp của các nhà hảo tâm, đặc biệt là kế hoạch nhỏ của đông đảo học sinh trên địa bàn huyện. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Luyến, Trường Tiểu học Duy Thu chia sẻ: “Mỗi năm học mới, tôi lại kêu gọi, vận động các em học sinh tham gia phong trào. Hiểu được ý nghĩa nhân văn của việc chúng tôi triển khai, nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ, khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động gây quỹ. Nhờ thế học sinh mới gắn bó, chung sức với phong trào lâu dài được”.

Đi đôi với kế hoạch gây quỹ, những người đứng đầu phong trào còn tìm các tấm gương học trò nghèo vượt khó, từ đó hiện thực hóa ước muốn có “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” với số tiền 40 - 60 triệu đồng. Qua 6 năm, hội xây được 6 ngôi nhà khang trang, vững chắc cho học sinh nghèo hiếu học. Riêng năm 2017, nhờ vào sự kêu gọi thêm các nhà hảo tâm, hội tiếp tục xây dựng 3 ngôi nhà ở xã Duy Thành, Duy Hòa và Duy Thu. Tháng 11 vừa qua, hội đã trao nhà cho em Lê Thị Hoa (học sinh lớp 6/2, Trường THCS Lê Quang Sung, xã Duy Hòa). Được biết, em Hoa cùng mẹ là chị Lê Thị Có xưa nay sống cảnh mẹ góa con côi trong ngôi nhà tạm. Mẹ em lại đau ốm thường xuyên, cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng Hoa vẫn ra sức học tập tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Có nhà mới, lại được tặng bàn học, kệ sách, máy tính… Hoa vui sướng nói: “Ước mơ của em đã trở thành hiện thực, tình cảm của thầy cô, anh chị đoàn viên và các bạn học sinh em luôn khắc ghi. Em hứa sẽ học tập thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

NHƯ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm áp "Ngôi nhà khăn quàng đỏ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO