Ấm lòng giữa mùa dịch

HỒ HẰNG 15/12/2021 09:57

(QNO) - Chỉ hơn một tuần nay, xã Duy Vinh (Duy Xuyên) xuất hiện ít nhất 33 ca Covid-19, nên một số khu vực buộc phải phong tỏa. Để động viên bà con khu vực cách ly an tâm phòng chống dịch bệnh, thanh niên và các tình nguyện viên địa phương vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân. Chẳng ai bảo ai, họ tự kết nối, những tấm lòng nhân ái cứ thế được kích hoạt một cách tự nhiên. 

Đoàn viên thanh niên xã Duy Vinh chuyển ra xanh vào vùng phong tỏa. Ảnh: HH.
Đoàn viên thanh niên xã Duy Vinh chuyển rau xanh vào vùng phong tỏa. Ảnh: HH.
Tâm điểm của dịch Covid-19 trên địa bàn xã Duy Vinh nằm ở 2 tổ đoàn kết số 44A và 44B (thôn Hà Mỹ), từ ca nghi nhiễm đầu tiên vào sáng 7.12. Đến nay, hai tổ đoàn kết trên có 16 trường hợp F0.
Đưa lương thực, thực phẩm vào khu cách ly. Ảnh: HH.
Đưa lương thực, thực phẩm vào khu cách ly. Ảnh: HH.
 Tại Quyết định số 855 (ngày 8.12.2021) của UBND huyện Duy Xuyên về phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, đối với hai tổ đoàn kết số 44A và 44B (thôn Hà Mỹ) để thực hiện công tác phòng chống dịch. Như vậy, 112 hộ dân với 426 nhân khẩu chính thức trong trạng thái "ai ở đâu ở yên chỗ đấy".
Những phần quà chia nhỏ đưa đến khu vực cách ly. Ảnh: HH.
Những phần quà chia nhỏ đưa đến khu vực cách ly. Ảnh: HH.

Cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và thôn đã được huy động xuống địa bàn đồng hành cùng người dân đẩy lùi dịch bệnh. Bất chấp rủi ro lây nhiễm cao, lực lượng tuyến đầu (y tế, quân đội, công an) vẫn ngày đêm chiến đấu chống dịch.

Đại diện lãnh đạo xã Duy Vinh và các đơn vị hỗ trợ bà con ở vùng phong tỏa. Ảnh: HH.
Đại diện lãnh đạo xã Duy Vinh và các đơn vị hỗ trợ bà con ở vùng phong tỏa. Ảnh: HH.
 Người có của góp của, người có công góp công. Những tập thể, cá nhân, người có lòng hảo tâm trong và ngoài xã cùng chung tay góp sức hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, thăm hỏi và giúp đỡ bằng tinh thần lẫn vật chất cho hơn 400 người dân đang sinh sống tại 2 tổ đoàn kết. Nhiều bao gạo, thùng mì tôm, đồ khô, rau quả tươi... từ khắp nơi được gói ghém gửi về.

Những ngày qua, làng Hà Mỹ quá đỗi thân quen với hình ảnh các bạn đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên lặng lẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vừa tham gia phân phát quà đến cho bà con, vừa tích cực tham gia trực tại chốt kiểm dịch.

Vận chuyển bánh mỳ vào phục vụ bà con. Ảnh: HH.
Vận chuyển bánh mỳ vào phục vụ bà con. Ảnh: HH.

Chị Phạm Thị Tuyết, người dân trong tổ đoàn kết xúc động: "Nghe các bạn đến tận ngõ gọi "Chị ơi, ra lấy gạo vô nấu ăn này chị? Chị ơi, lấy bó rau vô nấu canh. Có thiếu gì thì lên tiếng, tụi em mua giúp cho” kèm thêm phần quà túi thuốc an sinh mình cảm nhận được sự gần gũi, ấm lòng".

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Nguyễn Thị Hoài Thương viết: “Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và học sinh lớp nhỡ đã gửi quà tặng các bạn học sinh đang ở trong khu phong tỏa”. Theo cô Thương, tuy chỉ là một thùng sữa, hộp bánh hay vài ký cam nhưng đằng sau đấy là sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến, thể hiện sự khăng khít giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Thanh niên và các tình nguyện viện thu dọn rác giúp bà con ở địa bàn bị phong tỏa. Ảnh: HH.
Thanh niên và các tình nguyện viện thu dọn rác giúp bà con ở địa bàn bị phong tỏa. Ảnh: HH.

Anh Trần Đâu, nhà ở gần gác chốt chặn cho biết, suốt cả tuần qua trời mưa, nhất là ban đêm mưa tầm tã, lạnh lẽo nhưng lực lượng chốt chặn vẫn không quản ngại khó khăn trực 24/24 giờ với một mục tiêu duy nhất là giữ bình yên cho thôn xóm. "Tôi thật sự cảm phục trước tinh thần vì dân của lực lượng làm nhiệm vụ, khiến người dân thêm niềm tin vào sức mạnh đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn" - anh Đâu nói. 

Tiếng loa truyền thanh tuyên truyền phòng chống dịch phát với tần số dày đặc. Ngoài 60 tuổi, nhưng ông Huỳnh Văn Lắm vẫn ngày ngày dùng loa di động chạy khắp nơi trong làng để tuyên truyền phòng chống dịch là hình ảnh rất đỗi thân thương trong mùa dịch.

Những đóng góp dù nhỏ nhất trong lúc này cũng mang lại những giá trị lớn lao. Dịch bệnh rồi sẽ qua, nhưng sự tử tế và lòng yêu thương của con người được nhen nhóm và lan tỏa mọi lúc mọi nơi. Nụ cười trong ánh mắt người trao, kẻ nhận sẽ mãi còn đến mai sau.

Chiều 14.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên đã đến hỗ trợ 112 hộ dân trong khu vực phong tỏa tại địa bàn xã Duy Vinh (mỗi hộ được nhận 1 triệu đồng).
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm lòng giữa mùa dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO