Ấm lòng người có công

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 10/07/2017 08:39

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua huyện Duy Xuyên tập trung huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với nước nhằm giúp họ vơi bớt nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống...

Huyện Duy Xuyên vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.Ảnh: T.P
Huyện Duy Xuyên vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.Ảnh: T.P

Điểm sáng Duy Hòa

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi ghé thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Bùi Thị Tại ở thôn La Tháp Đông, xã Duy Hòa. Mẹ Tại có chồng và con gái hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện mẹ sống cùng người con trai út. Do đời sống kinh tế còn khó khăn nên gia đình mẹ chưa có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố để tránh trú mưa gió, bão lụt. Mới đây, được Ban Chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ 70 triệu đồng và một số doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ gạch, ngói… mẹ Tại xây dựng ngôi nhà mới với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Không riêng gì mẹ Tại, thời gian qua nhiều gia đình có công cách mạng khác ở xã Duy Hòa cũng được các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà ở. Nhất là khi có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xã Duy Hòa có 542 gia đình cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa. Qua rà soát, tính đến tháng 7.2017 toàn xã đã có 423 nhà được thanh quyết toán kinh phí theo quy định với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng. Đối với các nhà còn lại, chính quyền địa phương đang tiếp tục đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết sớm.

Cùng với đó, những năm qua xã Duy Hòa cũng thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, các cấp, các ngành ở địa phương đã hướng dẫn làm hồ sơ cho 104 trường hợp người có công theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận, chuyển về huyện 174 hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công sửa đổi. Ông Nguyễn Đình Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hòa cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa phương nằm trong vùng chiến sự ác liệt, chịu tổn thất nặng nề cả về người và của. Theo thống kê, toàn xã có 1.526 liệt sĩ, 275 thương bệnh binh, 1.700 gia đình có công với nước, 372 Bà mẹ VNAH, 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Hải chia sẻ: “Với tình cảm, trách nhiệm của mình, địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà và vận động xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ cho các gia đình có công cách mạng. Mặt khác, xã huy động được hơn 4 tỷ đồng tu bổ mộ chí, xây dựng tường rào, cổng ngõ, trồng cây xanh cùng một số hạng mục khác tại nghĩa trang liệt sĩ xã”.

Tri ân

Năm năm qua, huyện Duy Xuyên đã xác lập và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hơn 12.000 hồ sơ đối với người có công cách mạng, trong đó có 348 hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. Những mẹ VNAH còn sống đều được các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời với mức hỗ trợ hằng tháng cho mỗi mẹ từ 500 nghìn đồng trở lên.
Vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, ngoài việc trao tặng quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh, huyện Duy Xuyên còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tiếp lửa truyền thống, họp mặt gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm, văn nghệ “Nghĩa tình đồng đội”…

Tháng 1.1973, Tiểu đoàn Đặc công 409 Quân khu 5 tổ chức 3 trận đánh vào Chi khu Đức Dục (nay thuộc xã Duy Thu), địch tập trung hỏa lực chi viện từ các trận địa pháo xung quanh và dùng máy bay ném bom khiến 80 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Sau ngày quê hương giải phóng, quân và dân xã Duy Thu xây dựng nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ. Theo thời gian, công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, cách đây 4 tháng, chính quyền địa phương tiến hành đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục của công trình với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 920 triệu đồng, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tài trợ 750 triệu đồng, phần còn lại do xã và nhân dân đóng góp. Ông Nguyễn Hồng Vinh - Chủ tịch UBND xã Duy Thu nói: “Việc trùng tu hoàn thành công trình này không chỉ thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta mà còn là nơi để cán bộ, nhân dân ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt là, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau”. Ngoài việc đầu tư tôn tạo nhà bia, chứng tích lịch sử cách mạng, trong thời gian này, 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng tiến hành sửa chữa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và phấn đấu hoàn thành trước ngày 27.7.

Những năm qua, huyện Duy Xuyên còn tích cực phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 96 và các đơn vị liên quan thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, huyện đã quy tập 50 hài cốt liệt sĩ, chủ yếu ở biên giới Tây Nam đưa về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Bà Huỳnh Thị Chương (85 tuổi, trú khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước) nói: “Tôi có đứa con trai là Nguyễn Văn Dũng tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Mới đây, hài cốt của con trai tôi đã được đưa về giữa lòng đất mẹ. Tôi rất cảm ơn việc làm đầy nghĩa tình từ những người đồng chí, đồng đội của con và chính quyền địa phương”. Còn ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy, chia sẻ rằng, đảng bộ, chính quyền, nhân dân Duy Xuyên luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng, thương binh liệt sĩ, và tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp...

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm lòng người có công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO