Ấm nồng ngày hội “Vì biên cương tổ quốc”

MINH HẢI - HÀN GIANG 19/05/2013 10:05

(QNO) - "Vì biên cương Tổ quốc" - đó là tên gọi chương trình giao lưu văn nghệ do Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với chính quyền hai xã biên giới Ga Ry và Ch’ơm (Tây Giang) tổ chức vào cuối tuần qua nhân kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị (19.5.2003- 19.5.2013) và chào mừng 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo bộ đội biên phòng chung vui với bà con đồng bào vùng biên giới.
Lãnh đạo bộ đội biên phòng chung vui với bà con đồng bào vùng biên giới.

Có dịp đến thăm mảnh đất vùng biên xa xôi, cách trở nhất của khu 7 trong những ngày này, chúng tôi càng cảm nhận đầy đủ hơn tình nghĩa quân dân đoàn kết, gắn bó keo sơn nơi đây. Mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đồn Biên phòng Ga Ry là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng và bà con vùng biên cùng những kỷ niệm trong hành trình vượt qua các gian khó, thử thách  để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc. Đây còn là tấm lòng thể hiện tình cảm kính yêu, tri ân mà quân dân và chính quyền địa phương dành cho Bác Hồ nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người.

Giai điệu vùng biên
Giai điệu vùng biên

Không khí lễ hội tràn ngập khắp vùng biên bởi các băng rôn, khẩu hiệu, cờ tổ quốc chào mừng được treo trang trọng ở các tuyến đường chính. Những người phụ nữ Cơ Tu vùng biên nhanh tay hoàn tất các công việc gia đình, hối hả giúp các anh bộ đội biên phòng gói bánh sừng trâu, nấu cơm lam truyền thống để kịp chiêu đãi các đại biểu về dự lễ. Trong khi đó, tại sân của nhà văn hóa Đồn Biên phòng Ga Ry, thanh niên hai xã Ga Ry và Ch’ơm đang hào hứng, sôi nổi tranh tài đánh bóng chuyền cùng đoàn thanh niên của bộ đội biên phòng. Những màn tranh bóng đầy kịch tính hòa trong tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng reo hò, cổ vũ khích lệ của bà con càng làm cho vùng biên thêm sức sống của ngày hội.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho đồn Ga Ry
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho đồn Ga Ry

Sau cơn mưa chiều nặng hạt, khí trời vùng biên thêm lạnh, màn đêm buông xuống thật nhanh, sương đêm lảng bảng khắp các ngã đường, dòng người tay bồng, tay dắt con í ới nhau tập trung về sân đồn biên phòng để xem giao lưu biểu diễn văn nghệ. Các tiết mục ca múa được dày công tập luyện của các đơn vị tham dự không ngớt được nhận lời trầm trồ khen ngợi của bà con khán giả. Trong đêm sương lạnh vùng biên các điệu múa cồng chiêng rộn ràng, trầm bổng của các chàng trai, cô gái Cơ Tu như lời mời gọi, như hối mọi người hãy nhanh chân đến với ngày hội của vùng biên, để cùng chếnh choáng trong men rượu cần sóng sánh, để cùng nắm chặt tay nhau hát vang bài ca đoàn kết trong ánh lửa trại bập bùng, để cùng ước nguyện về một cuộc sống ấm no và bình yên…

Phụ nữ vùng biên giới gói bánh sừng trâu chung vui bộ đội biên phòng.
Phụ nữ vùng biên giới gói bánh sừng trâu chung vui bộ đội biên phòng.

Dịp này UBND tỉnh và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gary và người dân vùng biên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ, giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. 

Người dân vùng biên nô nức đến chung vui ngày kỷ niệm thành lập đồn
Người dân vùng biên nô nức đến chung vui ngày kỷ niệm thành lập đồn
Giao lưu bóng chuyền với thanh niên vùng biên
Giao lưu bóng chuyền với thanh niên vùng biên

MINH HẢI - HÀN GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm nồng ngày hội “Vì biên cương tổ quốc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO