Bác Hồ – Người bạn lớn của trẻ thơ
(QNO) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thiếu nhi Việt Nam tình cảm đặc biệt, tình cảm của một người ông, người cha, người bạn lớn. Đó là sự yêu thương vô bờ, sự giáo dục ân cần và sự kỳ vọng sâu sắc vào thế hệ măng non - những người sẽ viết tiếp tương lai đất nước.

Người viết nên những bức thư yêu thương gửi thiếu nhi
Nhân dịp tết Trung thu độc lập đầu tiên (15/8/1945), Bác đã gửi thư bày tỏ tình cảm của mình đối với thiếu nhi bằng lời lẽ rất giản dị, thắm đượm tình thương yêu: “Các em vui cười hớn hở. Già Hồ cũng vui cười hớn hở với các em. Vậy đố các em biết vì sao? Bởi vì Già Hồ rất yêu mến các em”. Hay “Trung thu trăng sáng như gương/Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”… Bức thư đã thể hiện được sự quan tâm, thương yêu hết mực của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đối với thiếu niên nhi đồng - chủ nhân tương lai của đất nước.
Và từ đó, gần như năm nào, Bác cũng gửi thư cho thiếu nhi vào các dịp lễ, Tết hoặc khai giảng năm học mới. Trong thư Bác không chỉ dặn dò đạo đức, học tập, mà còn bày tỏ niềm tin, sự trìu mến, gọi thiếu nhi là “cháu ngoan”, là “con ngoan Bác Hồ”, Bác mong các cháu “cho ngoan”/ Mai sau gìn giữ giang san Lạc - Hồng/ Sao cho nổi tiếng Tiên - Rồng / Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam. Những bức thư ấy, đến nay vẫn được đọc lại trong ngày khai giảng, trong buổi sinh hoạt Đội - như một di sản tinh thần quý giá.
Người luôn dành chỗ đứng đặc biệt cho trẻ em trong trái tim mình
Sinh thời, dù ở đâu, Bác cũng tìm cách gặp gỡ thiếu nhi. Các cuộc gặp ấy chưa từng bị coi là hình thức mà luôn chứa đựng những lời dạy sâu sắc, nhẹ nhàng. Trong một lần thăm Trại nhi đồng miền Nam ở Hà Nội (1955), Bác vừa bước xuống xe đã ôm chầm một em nhỏ vào lòng, hỏi chuyện từng em, động viên ăn khỏe, học tốt. Khi tặng quà, Bác thường chia đều, còn để ý hỏi các cô chú cán bộ: “Đã cho cháu ăn gì chưa?”, “Có áo ấm mùa đông không?”...

Bác yêu thiếu nhi nhưng không nuông chiều. Có lần thấy một em nhỏ viết sai chính tả trong thư gửi Bác, Người nhẹ nhàng nhắn lại: “Cháu cần rèn thêm chữ viết cho đẹp, vì người học sinh cần gọn gàng, sạch sẽ”. Chính sự nghiêm khắc đầy yêu thương đó đã giúp nhiều thế hệ thiếu nhi thấm thía lời Bác từ những điều nhỏ nhất.
Một “người bạn lớn” với những bài học giản dị
Với thiếu nhi, Bác Hồ luôn gần gũi, lắng nghe. Bác kể chuyện, dạy hát, hỏi thăm đúng như một người bạn lớn luôn thấu hiểu tâm hồn trẻ thơ. Người nói rằng: “Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Nuôi dạy các em tốt là trách nhiệm của toàn xã hội”.
Tình cảm của Bác không chỉ dừng lại ở những lời nói. Ngày 1/6/1950, dù đang ở chiến khu Việt Bắc, Bác vẫn tổ chức Tết thiếu nhi cho các em. Người nói: “Các cháu phải cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe, nghe lời thầy cô, cha mẹ. Sau này lớn lên, các cháu sẽ làm chủ nước nhà”, “Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể cũng cố gắng làm cho các cháu đều được no ấm, đều được vui chơi, đều được học hành, đều được sung sướng…”
Chính vì vậy, hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, ôm một em bé trong vòng tay, cười hiền từ giữa hàng trăm đội viên khăn quàng đỏ, không chỉ là biểu tượng lịch sử, mà còn là biểu tượng của một nền giáo dục nhân ái, vị tha và định hướng đạo đức.

Sáng mãi tình cảm của Bác trong thế hệ hôm nay
Ở Quảng Nam hôm nay, tinh thần “thiếu nhi làm theo lời Bác” không chỉ là khẩu hiệu. Các trường học, liên đội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đều xây dựng phong trào học tập và làm theo Bác. Những “góc học tập Bác Hồ”, “mỗi tuần một câu chuyện về Bác” hay “mỗi ngày một việc tốt theo gương Bác” đang lan tỏa trong từng lớp học, xóm làng.
Nhiều em nhỏ ở Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, dù còn thiếu thốn, vẫn nỗ lực vượt khó học giỏi, nhường cơm sẻ áo, nhặt được của rơi trả lại người mất… Những hành động đó chính là cách các em “trò chuyện với Bác”, “kể chuyện với Bác” bằng chính việc làm của mình.

Bác Hồ - người bạn lớn của trẻ thơ, không chỉ là danh xưng đẹp, mà là một sự thật lịch sử, một tình cảm sâu đậm. Tình cảm ấy, bài học ấy, đang tiếp tục truyền lửa qua thời gian, để mỗi thế hệ thiếu nhi hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ: Bác Hồ kính yêu - người bạn lớn thân thương nhất trong đời.