Biên giới những ngày cuối năm

TẤN CHÂU 30/12/2023 11:05

Những ngày cuối năm chúng tôi có dịp trở bản làng vùng cao, biên giới. Những ngôi làng thấp thoáng trong mây, bao bọc bởi những dãy núi xanh mướt nhiều chồi non và tiếng chim hót.

Những ngôi làng của đồng bào Cơ Tu Tây Giang đẹp bình yên trong sương núi.
Những ngôi làng của đồng bào Cơ Tu Tây Giang đẹp bình yên trong sương núi.

Cuộc sống đồng bào miền biên không hối hả, bận rộn như đồng bằng. Năm nay mùa mưa kết thúc sớm, người vùng cao vui mừng vì không lo lắng sạt lở núi, lũ quét.

Được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới, các hộ dân ở bản làng thường giúp nhau đổi công để giảm chi phí, sớm hoàn thành ngôi nhà kịp đón tết.
Được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới, các hộ dân ở bản làng thường giúp nhau đổi công để giảm chi phí, sớm hoàn thành ngôi nhà kịp đón tết.

Và những ngày nắng ấm trở lại, những phụ nữ chăm chỉ lên nương, chăm sóc đàn gia súc, cánh đàn ông thì giúp nhau làm nhà mới để kịp đón tết vui tươi. Những buổi chiều biên giới Quảng Nam thật đẹp và ấm áp.

Già làng và những người lớn tuổi thường ngồi với nhau, vót nan đan gùi, đan nia và hát lý.
Già làng và những người lớn tuổi thường ngồi với nhau, vót nan đan gùi, đan nia và hát lý.
Trẻ em vùng cao.
Trẻ em vùng cao.
Phụ nữ Ca Dong sàng sảy gạo.
Phụ nữ Ca Dong sàng sảy gạo.
Những con heo cỏ là tài sản lớn của gia đình để dành liên hoan vào dịp lễ mùa, năm mới và đãi khách quý.
Những con heo cỏ là tài sản lớn của gia đình để dành liên hoan vào dịp lễ mùa, năm mới và đãi khách quý.
Để bữa ăn thêm phong phú, món sắn luộc được thay thế bằng cách bào nấu súp.
Để bữa ăn thêm phong phú, món sắn luộc được thay thế bằng cách bào nấu súp.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Biên giới những ngày cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO