(QNO) - Chiều 23/2, hai đội bóng xứ Quảng – Đà đều ra sân ở vòng đấu thứ 14 V-League và để đối thủ gỡ hòa một cách đáng tiếc. Nếu như Quảng Nam để chủ nhà Thanh Hóa ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng thì trên sân Tam Kỳ, SHB Đà Nẵng cũng để TP.Hồ Chí Minh cầm chân.
Phút bù giờ nghiệt ngã
Cách đây hai vòng đấu, Quảng Nam vuột mất 3 điểm khi để chủ nhà Công An Hà Nội ghi bàn gỡ hòa vào phút 90+7. Ít ai nghĩ rằng, kịch bản “điên rồ” đó lại tái diễn với đội bóng Quảng Nam làm khách trên sân của một đội bóng rất mạnh khác là Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 14.
Chỉ 4 ngày trước đó ở trận đấu bù vòng 11 V-League diễn ra chiều 19/2 trên sân Tam Kỳ, đội bóng xứ Quảng bất ngờ giành chiến thắng Thanh Hóa với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng được ghi trên chấm 11m do công của Ugochukwu ở phút 75 và đội đã bảo toàn được tỷ số dù đội bóng xứ Thanh có đến gần 30 phút để gỡ hòa.
Ở lần gặp lại này, ngoài lợi thế sân nhà, Thanh Hóa còn mạnh hơn nhờ có sự trở lại trên băng ghế kỹ thuật của HLV Popov. Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam phải ngồi trên khán đài theo dõi các học trò thi đấu bởi vẫn còn thụ án cấm chỉ đạo.
Lựa chọn lối chơi phù hợp và đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục cho thấy họ là một đội bóng khá khó chịu với các đội bóng mạnh. Không những cầm chân đối thủ trong suốt hiệp 1, bước ngoặt tạo ra ở phút 89 khi một lần nữa chân sút Ugochukwu ghi bàn cho đội khách từ tình huống đá phạt.
Tuy nhiên, khác với lần gặp nhau cách đó vài ngày, hàng phòng ngự Quảng Nam không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn tỷ số. Phút bù giờ 90+8 đầy nghiệt ngã, từ tình huống đá phạt, Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 khi Lucas đánh đầu ghi bàn.
Chỉ có được 1 điểm nhưng Quảng Nam vẫn duy trì được vị trí an toàn trên bảng xếp hạng khi đứng thứ 9 với 16 điểm.
SHB Đà Nẵng lại “sảy chân”
Trong khi đó trên sân Tam Kỳ, “người anh em” SHB Đà Nẵng cũng có một trận đấu khá hay khi tiếp TP.Hồ Chí Minh. Hiệp 1, nếu tận dụng tốt cơ hội, đội bóng sông Hàn không chỉ dừng lại ở con số duy nhất 1 bàn thắng do công Thiago. Đây cũng là trận đấu mà HLV Lê Đức Tuấn phải ngồi trên khán đài do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước.
Bước vào hiệp 2, SHB Đà Nẵng bất ngờ thi đấu chùng xuống và để đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và điều gì đến phải đến khi phút 53, họ bị thủng lưới từ pha đánh đầu của Durate tình huống phạt góc.
Do thể lực của các cầu thủ bị bào mòn nên SHB Đà Nẵng không còn có thể gây áp lực mạnh mẽ như hiệp 1, đành chấp nhận để đối phương cầm hòa. Đây là trận thứ 2 liên tiếp trên sân Tam Kỳ (sân nhà), các học trò HLV Lê Đức Tuấn đánh rơi chiến thắng. Trước đó, đội để Thể Công Viettek ghi bàn phút bù giờ 90+8.
HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra khá tiếc nuối khi lần thứ hai để đối phương gỡ hòa và cho rằng, đó là bài học mà các cầu thủ cần rút kinh nghiệm trong phòng ngự cũng như khả năng tận dụng cơ hội.
Chọn sân Tam Kỳ làm sân nhà song 2 vòng đấu vừa qua SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết đến chiến thắng dù có bàn thắng dẫn trước. Chỉ có được 1 điểm trong trận đấu này, đội vẫn chưa thoát khởi vị trí chót bảng (9 điểm) và kém 3 điểm so với đội xếp trên là Sông Lam Nghệ An (12 điểm).