Thơ

Buổi chiều rất khác

HOÀNG THÁI 11/05/2024 08:21

(VHQN) - Găm vào chiều là những trận nắng như thả bom
kích nổ bằng con mắt không tính bằng bao nhiêu độ
ngột ngạt quá, bầu trời nín thở
dây cháy chậm đang trườn về phía giấc mơ.

Lao vào nhau là những mảnh vỡ hẹn giờ
không sát thương nhưng đủ làm tàn phế
đau nhức câu thơ theo ngày gió trở
giá như nỗi buồn biết thang thuốc cho nhau.

Tháo hạt nổ rồi, chiều im lặng thôi miên
chỉ cỏ dại cứ hồn nhiên mà sống
bất chợt thèm cơn mưa cho mềm ngọn lửa
trời chỉ chiều người vài tiếng sấm từ xa
Chiều!
giá như nén được chiều trong những nụ hoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Buổi chiều rất khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO