Cắm cờ Tổ quốc ở đỉnh Ngọc Linh
Đỉnh núi Ngọc Linh - nóc nhà miền Nam có độ cao 2.605m. Không chỉ chứa đựng những câu chuyện linh thiêng, kỳ bí, đây là dấu mốc bất cứ ai cũng muốn một lần chạm tới.

Đỉnh núi Ngọc Linh - nóc nhà miền Nam có độ cao 2.605m. Không chỉ chứa đựng những câu chuyện linh thiêng, kỳ bí, đây là dấu mốc bất cứ ai cũng muốn một lần chạm tới.

Chọn ngày cuối tuần nắng đẹp, đoàn leo núi gồm 11 thành viên cùng 9 người gùi hàng dân bản địa đã có một hành trình ngoạn mục. Gần 10 tiếng đồng hồ luồn trong những cánh rừng, hướng lên mốc 2.605 mét, chúng tôi đã đặt chân đến đỉnh Ngọc Linh.

Trên mô đất cao nhất miền Nam, các thành viên đã cắm lá cờ Tổ quốc tươi mới đánh dấu hành trình vượt qua những giới hạn của bản thân. Lá cờ bay trong gió, góp thêm phần tự hào về dải đất hình chữ S.

Chuyến lên đỉnh Ngọc Linh được tổ chức ngẫu nhiên với đoàn 20 người từ khắp nơi trên cả nước, yêu thích khám phá thiên nhiên núi rừng Ngọc Linh. Nhiều trong số họ là người bản địa, làm việc tại Nam Trà My và am hiểu về rừng núi, các loài thuốc giấu Ngọc Linh.




