Cần xử lý nghiêm đối tượng côn đồ

TAM THĂNG 17/05/2013 10:13

Gia đình ông Đỗ Văn Hoa ở tổ dân phố 11 thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) có đơn thư gửi đến Báo Quảng Nam phản ánh việc ông bị một số đối tượng vô cớ đánh người gây thương tích nặng.

Ông Võ Tấn Đông ở tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (bên trái) kể lại việc các đối tượng đánh ông Đỗ Văn Hoa. Ảnh: T.T
Ông Võ Tấn Đông ở tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (bên trái) kể lại việc các đối tượng đánh ông Đỗ Văn Hoa. Ảnh: T.T

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11.4, khi anh Đỗ Đại Hiệp (SN 1993, trú tại tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) nhờ bạn là Dương Ngọc Hân ở cùng xóm nhờ chở xuống quốc lộ 1 để đón xe vào TP. Tam Kỳ rồi đem giúp xe máy về nhà cho ba mẹ. Lúc Hiệp và Hân đứng đón xe tại cầu Thanh Niên thì bị Lê Như Trường  ở tổ 14, thị trấn Hà Lam và Võ Hoàng Thạch (trú thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, Thăng Bình) đi xe máy đến gây sự. Thạch đấm liên tiếp vào mặt làm anh Hiệp loạng choạng. Thấy vậy, Trường dùng xe máy tông thẳng vào người Hiệp khiến anh ngã xuống lề đường bất tỉnh. Riêng Hân dù bị đối tượng Thạch hành hung nhưng chạy được. Vài phút sau, Hồ Tấn Vỹ (nhà ở thôn Bình Hiệp) là bạn của hai đối tượng trên đi xe máy đến cùng tham gia đập phá xe máy của Hiệp đang dựng bên lề đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Hoa (cha của anh Hiệp, đồng thời cũng là tổ viên Tổ bảo vệ dân phố 11) cho biết: “Nghe bà con thông tin có vụ đánh nhau tại khu vực mình phụ trách, tôi nhanh chóng đến hiện trường để xử lý và báo cáo lãnh đạo. Vừa đến nơi, thấy 3 đối tượng Vỹ, Trường, Thạch đang đập xe máy Yamaha hiệu Sirius (BKS 92H1-159.26), tôi vội can ngăn. Trường nói, “đánh luôn thằng già ni” và cả ba đối tượng đè tôi xuống ruộng lúa, đánh vào đầu, mắt gây chấn thương nặng. Khi vợ và chị gái tôi nghe tin đến kêu cứu thì bị Trường đánh vào mặt. Nhiều người dân bất bình trước hành động ngang tàng xem thường pháp luật đến can thiệp, bọn chúng mới chịu bỏ đi”. Cũng theo ông Hoa, trong lúc mọi người gọi xe chở ông Hoa và cháu Hiệp đi bệnh viện cấp cứu, các đối tượng nhiều lần đi xe máy ngang qua nhà ông Hoa và bà con tổ 11 hăm dọa, thách thức. Hai cha con ông Hoa được Bệnh viện Thăng Bình sơ cứu rồi chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho đến nay.

Ông Võ Tấn Đông (SN 1958, trú tại tổ 11, thị trấn Hà Lam) cho chúng tôi biết, khi đi làm về thấy các đối tượng đang dùng mũ bảo hiểm đánh ông Hoa đang nằm dưới đất, ông vào can ngăn. Các đối tượng quay lại đánh ông vì “dám xía vào chuyện của tụi nó”. Bất bình trước nhóm thanh niên vô cớ đánh người, bà con ở chung quanh phản ứng, bọn chúng mới chịu bỏ đi. Gia đình ông Hoa là hộ cận nghèo, ông Hoa bị đa chấn thương vùng đầu, hai mắt bầm đen do tụ máu và rách mí mắt phải điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, còn anh Hiệp bị gãy sống mũi điều trị tại Khoa Tai mũi họng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Anh Hiệp đang học tại trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam nhưng đành phải nghỉ học để điều trị bệnh. Hiện hai cha con ông Hoa đã được Hội đồng giám định y khoa tỉnh giám định tỷ lệ thương tích, cụ thể: ông Hoa với tỷ lệ thương tích 3%, anh Hiệp thương tích 12%.

“Ở ngã ba Cây Cốc - khu vực giáp ranh giữa thị trấn Hà Lam và xã Bình Phục, các đối tượng côn đồ xem trời bằng vung thích đánh ai thì đánh. Đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm các đối tượng để bảo vệ nhân dân” - ông Võ Tấn Đông bức xúc nói. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Văn Xuân - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết: “Công an thị trấn Hà Lam vừa chuyển hồ sơ cho Công an huyện thụ lý vụ việc 3 đối tượng Trường, Thạch và Vỹ cố ý đánh người gây thương tích đối với cha con ông Đỗ Văn Hoa. Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật”.

TAM THĂNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cần xử lý nghiêm đối tượng côn đồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO