Biên giới - Hải đảo

Cảnh sát biển vươn khơi cùng ngư dân Quảng Nam

THÀNH CÔNG 27/02/2024 09:30

Đương đầu với bão tố và muôn ngàn thử thách, những con tàu cảnh sát biển vẫn ra khơi. “Tàu trắng” và màu áo cảnh sát biển trở thành niềm tin vững chắc cho bao ngư dân Quảng Nam trên hành trình bám biển.

csb-4.jpg
Những người lính cảnh sát biển luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.C

Hải đăng trên đầu sóng

Ngày 5/3/2004 luôn khắc trong bao thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bằng sự kiện trọng đại: Bộ Tư lệnh Hải quân ban hành Quyết định số 1062 về việc triển khai thành lập khung Vùng 3 Cảnh sát biển (tiền thân của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ngày nay) thuộc Cục Cảnh sát biển với 15 cán bộ, chiến sĩ.

Đó là dấu mốc của sự ra đời một lực lượng mới, nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Tổ quốc có thêm những người lính luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ, cùng chung tay giữ từng tấc chủ quyền thiêng liêng, trên biển...

“Cảnh sát biển cho chúng tôi thêm một mạng sống”. Đó là câu nói của ngư dân Dương Văn Thạch (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - Thuyền trưởng tàu cá QNg-95058TS khi vừa đặt chân xuống cầu cảng Vùng Cảnh sát biển 2, ngày 13/9/2021.

Không thể quên cái bắt tay thật chặt của ngư dân Thạch với Thiếu tá Phạm Văn Chuyền - Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8002 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) ngày hôm đó. Năm ngư dân trên con tàu bị phá nước, chìm dần trên đường tránh bão, đã được tàu Cảnh sát biển 8002 cứu kịp thời.

Họ về đến bờ mới tin mình còn sống. Chuyến đi đó, ngoài tàu cá QNg-95058TS, còn có 13 thuyền viên trên tàu ĐNa-0494 gặp sự cố ở khu vực đảo Lý Sơn được giải cứu, cũng trong hoàn cảnh tương tự.

1.jpg
Cảnh sát biển tham gia cứu hộ tàu cá Quảng Ngãi bị chìm ngày 22/2/2024. Ảnh: T.C

Đã có rất nhiều chuyến đi nghĩa tình như thế. Bao khoảnh khắc sinh tử giữa biển, người lính cảnh sát biển quên đi hiểm nguy chực chờ, quên đi những gian lao, vì lời thề của mình với Tổ quốc, vì tình cảm với những ngư dân đang miệt mài bám biển mưu sinh.

Vừa thực thi pháp luật, vừa phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn và kiên định với mục tiêu giữ vững chắc chủ quyền, cảnh sát biển trở thành những ngọn “hải đăng” của ngư dân, qua nhiều năm tháng.

Vang vọng niềm tự hào

Là đơn vị thành lập sau cùng trong 4 Vùng Cảnh sát biển, từ 15 cán bộ chiến sĩ đầu tiên, chưa được trang bị tàu thuyền, phương tiện, Vùng Cảnh sát biển 2 đã trở thành Bộ Tư lệnh Vùng với tổ chức biên chế phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, với 14 đầu mối trực thuộc.

Bộ Tư lệnh Vùng đã được trang bị nhiều tàu xuồng, xe và hệ thống thông tin chỉ huy hiện đại, phục vụ có hiệu quả cho công tác chỉ huy điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tạo nền móng vững chắc để xây dựng Vùng đạt tiêu chí “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2023-9-30-148802-_ban-dan-that-sung-12.jpg
Cán bộ chiến sĩ luyện tập bắn đạn thật trên biển. Ảnh: T.C

Những chiến công dày lên bằng những cống hiến thầm lặng, bằng những chuyến đi làm nhiệm vụ nối dài ngay trong những dịp lễ, tết. Cảnh sát biển vẫn túc trực ngoài khơi xa, canh giữ biển trời, gác lại những niềm riêng vì nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói, với tinh thần kiên trì, dũng cảm, khôn khéo, đấu tranh bằng biện pháp pháp luật và dân sự, Bộ Tư lệnh Vùng đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước.

“Bộ Tư lệnh Vùng luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển đảo.

Từ đó, nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời; nắm chắc chủ trương, quan điểm để thực hiện đối sách, phương án đấu tranh linh hoạt, phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cảnh sát biển sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho nhân dân, ngư dân làm ăn, sinh sống trên biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Thiếu tướng Trần Quang Tuấn nói.

Vùng 3 Cảnh sát biển được đổi tên thành Vùng Cảnh sát biển 2 từ ngày 19/12/2009, theo Quyết định số 4842 của Bộ Quốc phòng.

Ngày 10/9/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3558 về việc đổi tên các Vùng Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển. Từ đây, Vùng Cảnh sát biển 2 được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Sau 20 năm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2014), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2018); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2018); 2 tập thể (Tàu CSB 4032, 4033) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2014); 165 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”....

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cảnh sát biển vươn khơi cùng ngư dân Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO