Cầu Ông Điền được xây kiên cố

TAM CA - SEN NGUYỄN 15/02/2017 08:19

Thời gian dài trở thành nỗi ám ảnh về tai nạn giao thông khiến người dân thấp thỏm, giờ đây cầu Ông Điền (thôn Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đã được đầu tư xây dựng kiên cố.

Cầu Ông Điền mới được xây dựng kiên cố. Ảnh: TAM CA
Cầu Ông Điền mới được xây dựng kiên cố. Ảnh: TAM CA

Gần hai tháng trở lại đây, người dân qua lại cầu Ông Điền không còn lo lắng vì chiếc cầu gỗ yếu ớt, trơn trượt nay đã được thay thế bằng chiếc cầu vững chãi. Chiếc cầu được thiết kế 2 bên mố đúc bê tông, lan can dựng thành hàng rào sắt bắc đôi bờ sông Đào. Trong tâm trí của bà Dương Thị Út (50 tuổi), có lẽ những vụ tai nạn trên cầu Ông Điền sẽ khó xóa nhòa. Sinh sống cách cầu Ông Điền chừng 30 bước chân, hàng chục năm qua, bà Út chứng kiến nhiều người gặp nạn khi đi qua cầu. “Từ sau ngày giải phóng, xuất hiện con lạch kéo dài hàng trăm mét rẽ từ nhánh sông Đào chảy qua địa phận cánh đồng của thôn. Muốn qua đoạn sông này, người dân đã chung tay, góp sức vận chuyển từng miếng gỗ rồi lắp ghép thành cây cầu tạm bợ nối hai bên bờ. Dần dà, cầu mục nát, xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Người điều khiển xe qua cầu trật bánh rồi té nhào xuống sông xảy ra như cơm bữa. Ai có con đi học cũng thấp thỏm âu lo vì sắp nhỏ khi qua cầu hay đùa nghịch rất dễ té ngã” - bà Út kể.

Nhắc đến các vụ tai nạn, có lẽ người dân trong vùng vẫn chưa thể nào quên buổi tối mùa đông tiết trời lạnh giá, trời mưa như đổ nước của hai năm về trước. Đêm ấy, trên đường từ Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc về nhà, vợ anh Cao Thanh Nhớ (thôn Hà My Đông A) bất cẩn bị lạc tay lái. Để rồi cả chị và xe cùng rơi xuống sông trong tiếng kêu cứu muộn màng, bỏ lại anh Nhớ ốm đau dặt dẹo, mất khả năng lao động và đứa con thơ bé bỏng đang tuổi đến trường. Tháng 9.2016, cây cầu rệu rã chính thức bị “xóa sổ” bởi chiếc xe tải chở cả tấn hàng hóa đã nhấn chìm các thớ gỗ chắp vá xuống sông. Vụ tai nạn tưởng chừng sẽ chia cắt tuyến đường huyết mạch nối liền 4 thôn: Hà My Đông A, Hà My Đông B, Hà My Trung và Hà My Tây, ấy nhưng chính điều này lại vô tình đem lại niềm vui sướng vỡ òa cho hàng nghìn cư dân ven biển. Thấu hiểu tình cảnh khốn khó của bà con, một doanh nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh đang hoạt động tại địa phương đã quyết định bỏ ra số tiền 500 triệu đồng nhằm xây dựng một cây cầu kiên cố. Ông Lê Năm - Trưởng thôn Hà My Đông A, cho hay: “Cuối năm vừa qua, chính quyền địa phương tiếp nhận sự hỗ trợ và ngay lập tức bắt tay vào xây dựng cây cầu. Từ đầu năm đến nay, sự hiện diện của cây cầu mới đã chấm dứt hẳn nỗi lo tai nạn giao thông vốn tồn tại đau đáu trong suy nghĩ của bà con”.

TAM CA - SEN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cầu Ông Điền được xây kiên cố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO