Những ngày cuối năm, tại các bản làng vùng cao huyện Nam Trà My, dường như tết gõ cửa sớm hơn khi đồng bào Ca Dong, Xê Đăng... nô nức đến phiên “chợ tết 0 đồng” chọn cho mình những bộ quần áo, nhận phần quà do các nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng gửi tặng.
Mang tết về gần hơn
Được đi chợ, sắm đủ các mặt hàng thiết yếu mà không tốn tiền, điều này chỉ có ở phiên “chợ tết 0 đồng” tràn đầy yêu thương dành cho người nghèo khó do Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng thực hiện.
Từ sáng sớm, khi sương còn chưa tan, người dân nóc Ông Nơi, xã Trà Vân đã đứng đợi đoàn thiện nguyện về tặng quà. Chị Hồ Thị Leng phấn khởi nói: “Nghe nói có phiên “chợ tết 0 đồng” về làng, ai cũng vui mừng, tết này có đồ mới cho các con rồi”.
Ngoài những bộ quần áo mới tặng bà con, Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng còn gửi tặng 55 hộ dân tại nóc Ông Nơi tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm được bài trí gọn gàng ở các gian hàng.
Già làng Hồ Văn Dân chia sẻ: “Nóc Ông Nơi có 55 hộ dân là người Ca Dong, điều kiện kinh tế khó khăn. Phiên “chợ tết 0 đồng” phần nào san sẻ bớt những lo toan, giúp bà con có cái tết đầy đủ hơn. Cảm ơn những nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với đồng bào nơi đây!”.
Chị Võ Phương Quỳnh, thành viên Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng cho biết: “Hơn 100 phiếu mua hàng tại “chợ tết 0 đồng” đã được phát cho bà con trong làng. Chỉ trong khoảng 2 giờ, chương trình đã được diễn ra thành công.
Tất cả hộ dân trong làng rất vui mừng khi nhận được những món quà ý nghĩa. Nhìn thấy những nụ cười, niềm vui và hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của người dân, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh để có thể tổ chức nhiều chương trình “chợ tết 0 đồng” hơn nữa”.
Thắp lên hy vọng
Những ngày gần đây, gia đình chị Hồ Thị Hơn ở nóc Ông Yên, xã Trà Dơn lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười khi căn nhà được thắp sáng mỗi buổi tối bởi hệ thống điện năng lượng mặt trời do Câu lạc bộ (CLB) Nụ cười hồng Đà Nẵng lắp đặt.
Chị Hơn chia sẻ: “Đường đi vào làng rất khó khăn, thế mà các bạn trẻ ở Đà Nẵng vẫn đến thăm chúng tôi và làm một chương trình từ thiện lớn như vậy, các em thanh niên tổ chức phiên “chợ tết 0 đồng” để bà con thỏa sức lựa chọn áo quần đẹp mặc tết, nhóm thiện nguyện còn bắt điện thắp sáng, nấu bữa ăn tất niên cho dân làng”.
Trong khoảng sân rộng trước điểm trường mầm non thôn, hàng trăm phần quà bao gồm áo quần ấm, mì tôm, gạo, nhu yếu phẩm… trị giá hơn 100 triệu đồng đã được các bạn trẻ CLB Nụ cười hồng gói ghém cẩn thận, vượt qua hành trình gần 200km từ Đà Nẵng để đến với 32 hộ dân nóc Ông Yên.
Chị Hồ Thị Ớn cùng con gái nhỏ khệ nệ hai giỏ hàng tết để mang về nhà, chia sẻ: “Đi chợ tết vui quá! Hàng hóa sắp xếp ngay ngắn, người bán thì niềm nở, thân thiện”.
Anh Hồ Hoàng Liêm - Chủ nhiệm CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng chia sẻ: “Chỉ còn vài tuần nữa năm mới sẽ đến, ngoài trao tặng những phần quà tết, CLB còn tổ chức lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho 32 ngôi nhà của người dân để họ đón năm mới trong ánh sáng của hy vọng. Với những phần quà của CLB gửi tặng từ sự ủng hộ của nhà hảo tâm sẽ góp phần mang lại một cái tết đầm ấm hơn với các hộ dân nóc Ông Yên”.
CLB Nụ cười hồng có khoảng 20 thành viên thường trực với công việc khác nhau nhưng có một điểm chung là tình yêu dành cho trẻ em miền núi và những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Để chương trình diễn ra đong đầy, tối đến CLB đã tổ chức chiếu các bộ phim tết.
Trẻ con, dân làng quây lại ngồi háo hức đợi và say mê thưởng thức trong tiếng cười giòn tan khi lần đầu được xem phim… Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm khó quên cho lũ trẻ lẫn người tham gia chuyến tình nguyện.
Ông Trần Hồng Phúc - Chủ tịch Hội từ thiện Quảng Nam cho biết, phiên “chợ tết 0 đồng” ở vùng cao là một mô hình từ thiện ý nghĩa. Không chỉ tặng quà chia sẻ khó khăn với người dân nghèo, mà qua đó còn giúp họ thêm phần hạnh phúc khi được mua những món đồ mình thích với giá 0 đồng.