Chuyện của cựu binh 50 năm tuổi Đảng

HOÀNG LIÊN 11/12/2022 06:22

Là cán bộ hưu trí, từng xông pha lửa đạn, cựu binh Phạm Ngọc Thành (72 tuổi, xã Đại Quang, Đại Lộc) luôn giữ bản lĩnh vững vàng của người lính Cụ Hồ. Từ tay trắng, ông đã gầy dựng được sự nghiệp và cơ ngơi vững chãi. Không chỉ sản xuất giỏi, ông còn hết mình vì cộng đồng, xã hội.

Cựu binh Phạm Ngọc Thành. Ảnh: H.LIÊN
Cựu binh Phạm Ngọc Thành. Ảnh: H.LIÊN

Vươn lên từ tay trắng

Ông Phạm Ngọc Thành tham gia đội du kích xã Đại Quang khi chỉ mới 14 tuổi, được tổ chức kết nạp Đảng năm 1972. Năm 1977, ông vào lực lượng vũ trang huyện Đại Lộc, vinh dự giữ chức vụ Đại đội trưởng C5.

Từ những nỗ lực cống hiến, ông Thành được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 2 và nhiều Bằng khen của Quân khu. Sau giải phóng, ông Thành trở về quê hương và được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Đại Quang khi mới 27 tuổi.

Lúc 55 tuổi, ông xin về hưu, đương đầu với khó khăn, tất tả buôn bán ngược xuôi. “Về hưu, tôi từng đi học cách làm kẹo ú để bán, rồi làm đủ thứ nghề nuôi con. Hằng đêm tôi chở cả xe gà thịt ra Đà Nẵng để nhập kiếm lời, gặp lại người quen rất ngại (cười). Rồi tôi quyết định vay mượn vài chục triệu đồng của người thân, bạn bè để xây chuồng trại, khởi nghiệp từ trại gà. Tôi bắt đầu mọi thứ ở tuổi 55” - ông Thành kể.

Xưởng gỗ của cựu binh Phạm Ngọc Thành. Ảnh: H.LIÊN
Xưởng gỗ của cựu binh Phạm Ngọc Thành. Ảnh: H.LIÊN

Kinh tế khấm khá, ông Thành đứng ra thành lập công ty với nhiều ngành nghề như: khai thác đá, sản xuất nguyên vật liệu xây dựng; trồng rừng và chế biến gỗ. Với 2 nhà xưởng chế biến đồ gỗ, 2 công ty riêng, ông Thành tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 70 lao động và cả chục lao động thời vụ với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông còn trồng được hơn 35ha rừng keo lai. Ông đầu tư gần 9 tỷ đồng mở trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao. Mỗi năm, trang trại ông cung ứng hàng trăm tấn thịt heo, doanh thu hàng chục tỷ đồng. Hằng năm, doanh nghiệp của ông Thành nộp ngân sách cả tỷ đồng. 

Giàu trách nhiệm với xã hội

Vợ chồng cựu binh Phạm Ngọc Thành cũng vừa vinh dự đón nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Làm kinh tế giỏi, ông Thành vẫn không quên trách nhiệm với cộng đồng xã hội, luôn chia sẻ với những trường hợp không may, tạo công ăn việc làm cho con em cựu binh, trao tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo... Ông được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân CCB huyện Đại Lộc và Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân CCB tỉnh Quảng Nam.

Cựu binh Phạm Ngọc Thành trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Ảnh: H.LIÊN
Cựu binh Phạm Ngọc Thành trao học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Ảnh: H.LIÊN

Mấy chục năm rồi ông Thành vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Hưu trí, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đại Quang. Vợ chồng ông đã vận động, đóng góp hàng trăm triệu đồng vào các công trình phúc lợi, nông thôn mới của xã, các hoạt động từ thiện, khuyến học.

Cựu binh Phạm Ngọc Thành cũng dành gần 2 tỷ đồng cho nhiều hộ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn mượn làm vốn sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà ở, mua phương tiện...

Ông Bùi Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận xét: “Với ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, từ 2 bàn tay trắng, ông Phạm Ngọc Thành đã thành lập 2 công ty riêng và 1 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tổng doanh thu đạt trung bình 20 tỷ đồng/năm, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động.

Ông Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Ông thực sự là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng để mọi người học tập, noi theo”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện của cựu binh 50 năm tuổi Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO