Y tế

Chuyện y đức thầy thuốc xứ Quảng qua các thời kỳ

XUÂN HIỀN - CHÂU NỮ 27/02/2025 08:45

Qua thời gian, những thế hệ thầy thuốc dù hoàn cảnh nào vẫn hết mình vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân...

5 (2)
Bác sĩ Nguyễn Khoa Vỹ - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam, một trong những cá nhân được UBND tỉnh tuyên dương nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam năm 2025 đang khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt. Ảnh: Xuân Hiền

Bệnh viện 2 - Nam Trà My luôn là địa chỉ phải tìm tới đầu tiên với những người chiến sĩ áo trắng từng một thời gắn với mặt trận Quảng Đà như bác sĩ Bùi Ngọc Phó, Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Phi Phi...

Người xứ Quảng vẫn còn nhớ tên vị nữ bác sĩ người Hà thành - Nguyễn Thị Phi Phi. Năm 1966, bà Phi cùng một số thầy cô của Trường Đại học Y Hà Nội được cử đi B với nhiệm vụ xây dựng trường y Khu 5.

Lúc này, mặt trận Quảng Đà khốc liệt bom đạn và lẫn những dịch bệnh của rừng sâu nước độc. Việc chi viện cho tiền tuyến miền Nam bắt đầu từ xung phong vượt Trường Sơn của những sinh viên y khoa miền Bắc để phục vụ quân dân của chiến trường miền Nam.

Đã có hàng trăm nghìn tấn thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế được vận chuyển vào miền Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh, trong đó Bệnh viện 2 của mặt trận Quảng Đà là một trong những căn cứ quan trọng.

Năm 1975, khi đất nước thống nhất, Bệnh viện Quân dân y tỉnh Quảng Tín được thành lập với đội ngũ nhân viên y tế là những y bác sĩ đã bước qua gian khổ của cuộc chiến tranh giành độc lập. Năm 1997, sau khi tái lập tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam được thành lập trên cơ sở của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tam Kỳ.

bs-hoang-1-.jpg
Bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Lê Quang Hồng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam giai đoạn 1993 - 2006 cho biết, lúc đó trong điều kiện hoạt động còn rất nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ y bác sĩ vẫn kiên trì bám trụ, không quản ngại gian khổ để mang đến cho người dân dịch vụ y tế tốt nhất có thể. Chính những bước đi ban đầu ấy đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà trong giai đoạn tiếp theo.

Tiếp nối thế hệ đi trước, đội ngũ y bác sĩ trẻ Quảng Nam ngày nay luôn nâng cao y đức, rèn luyện y thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Gắn bó với Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc từ sau khi ra trường (1992), bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng có chặng dài gắn bó với ngành y tế địa phương. Bác sĩ Hoàng là người đầu tiên phụ trách Chương trình chống lao quốc gia tại Trung tâm Y tế Đại Lộc .

“Thời đó tôi vừa khám chủ động (người bệnh tự đến khám), vừa khám thụ động (lập kế hoạch đi khám tại các trạm y tế xã). Sau khi người bệnh được tiếp nhận điều trị lao, tôi đến từng nhà người bệnh thông qua trạm y tế xã để kiểm tra việc dùng thuốc đảm bảo không bị gián đoạn, từ đó tìm hướng nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh”.

Trải qua nhiều cương vị trong ngành, không ngừng học tập và luôn hết lòng vì người bệnh, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng trở thành thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II, được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.

Năm 2009, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Với những cống hiến cho ngành y, năm nay nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, anh được đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Đáng chú ý, trong lần tuyên dương và tôn vinh Ngày thầy thuốc Việt Nam, Quảng Nam có nhiều bác sĩ tuổi đời còn rất trẻ với các sáng kiến mang tính ứng dụng cao, góp phần cải thiện khó khăn trong việc điều trị, tiếp cận người bệnh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện y đức thầy thuốc xứ Quảng qua các thời kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO