Có thể là...

29/03/2014 15:22

 Ngày anh đi
Tim em không hề trống trải
Bộn bề lo toan, nhọc nhằn bươi chải
Mà hạnh phúc cứ vây quanh
Ngày anh về
Lũ con reo hò nhảy cẫng
Em nhìn anh
Chao chát nỗi buồn vui
Đêm con ngủ
Bên anh em thổn thức
Tủi phận mình sa chân nước đục
Tưởng chừng như hạnh phúc dần tan
Thời gian
May mà còn những đứa con ngoan
Hạnh phúc còn một nửa
Một nửa kia dang dở vô hồn
Em chờ ở anh
Dù chỉ một nụ hôn
Anh lơ đãng - anh lạnh lùng băng giá
Trong anh chỉ có đường mòn hoang dã
Ma túy. Trời ơi! Nó giết đời anh
Cướp của em cuộc sống yên lành
Em đau khổ nhìn anh bất lực
Anh hãy đi đi!
Dù phải sống trong cơ cực
Phải bộn bề những lo toan,
những nhọc nhằn gánh vác
Chỉ mình em.
Và một chút nghĩ đến anh
Có thể là...
Hạnh phúc lại vây quanh

                                        NGUYỄN THỊ NGOAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Có thể là...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO