Thơ

Đã đời quê kiểng

NGÔ HÀ PHƯƠNG 02/06/2024 07:45

Ầu ơ câu hát ru mòn mắt mẹ
Chân quýnh quáng chai vệt bùn giọt lệ
Mắt đau đáu
Ngôi nhà xanh êm tre chuối
Khoảng sân rộng cối gạo đầy câu “khoan hụi”

Con đường bờ ruộng cong đêm, lòng nối
Gió xúng xính mặt đồng hương gội
Một giọt giếng tuôn tràn xóm mạc
Róc rách lòng nhau hẹn hò mương máng
Cánh đóm nào khuấy hội bến trăng

Lận đận bên trời mải mê tóc trắng
Tôi vẫn là thằng đom đóm đầu đen
Ngửa cổ
Ực vầng trăng quê kiểng
Môi chạm đêm sương...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đã đời quê kiểng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO