(QNO) - Từ giữa tháng 5 đến khoảng cuối tháng 7 hằng năm là thời điểm người dân thôn Thuận An (xã Tam Hải, huyện Núi Thành thu hái rong mơ). Nguồn “lộc biển” này mang lại thu nhập khá cao cho người dân địa phương.
Bắt đầu từ 5 giờ sáng, vợ chồng bà Mai Thị Hồng (thôn Thuận An, xã Tam Hải) đã chèo thúng ra rặng san hô khu vực Bàn Than, Bãi Rạng để hái rong mơ. Ông lặn hái rong mọc trên san hô, còn bà đứng trên thu vớt rong vào thúng. Sau khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ, thúng rong mơ đã đầy, vợ chồng ông bà lại chèo vào bờ. Rong mơ sẽ được phơi ngay trên bãi biển để có được nắng tốt nhất, mau khô để bán cho thương lái.
“Gia đình tôi có gần 20 năm gắn bó với công việc này, dù mang lại thu nhập cao nhưng giờ chúng tôi đã lớn tuổi nên mỗi chuyến cũng chỉ hái được khoảng 1 - 1,5 tạ rong. Sau khi phơi khô, bán cho thương lái thì thu được khoảng 1 triệu đồng. Nhiều người trẻ, có sức khỏe hơn có thể thu hái 3 - 4 tạ mỗi chuyến đi, thu nhập từ 3 - 4 triệu/ngày từ công việc này” - bà Hồng chia sẻ.
Vào vụ rong mơ, hầu hết các hộ dân tại thôn Thuận An đều đi hái rong mỗi ngày. Những người không thể đi được thì nhận công phơi và làm sạch rong mơ đã khô trước khi bán cho thương lái. Mỗi ngày công, các cô, các chị có thể thu được 400 - 600 nghìn đồng.
“Rong mơ là lộc trời, có năm nhiều, năm ít, đây là nguồn thu nhập chính của ngư dân thôn Thuận An trong thời gian này. Mỗi ngày chỉ mong hái được nhiều rong, nắng thật to để rong mau khô, bán cho thương lái” - bà Hồng nói.