Góc suy ngẫm

Danh giá giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng

NGUYỄN ĐIỆN NAM (huudong.lenga@gmail.com) 14/06/2025 07:53

Những ngày này, vừa vui hội dịp 21/6, kỷ niệm trăm năm báo chí cách mạng, anh em nhà báo còn trông đợi được chứng kiến mùa trao giải thưởng báo chí mang tên chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. Đây là lần thứ 19, khép lại một giai đoạn vàng son của giải thưởng báo chí do tỉnh Quảng Nam tổ chức, với những ký ức đẹp và cả kỳ vọng mai sau…

c3e38653-ef0c-45ad-8965-3de5b4525e36.jpg
Các nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Nguyễn Vinh Quang... có tác phẩm đoạt giải thưởng cao nhất tại Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng - 2008.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng khởi đi từ đề nghị của Hội nhà báo tỉnh (thời anh Lê Hoàng Linh - Chủ tịch hội, Đinh Văn Mãnh - Phó Chủ tịch hội), được tỉnh phê chuẩn thực hiện từ năm 2006.

Người viết bài này may mắn dự phần đủ 19 mùa giải (3 mùa đầu là tác giả tham gia, được trao tặng thưởng từ thấp đến cao, Khuyến khích đến giải Nhì, rồi giải Nhất, và giải Đặc biệt- sau gửi tiếp và đoạt giải C giải báo chí quốc gia; 16 mùa kế tiếp là thành viên Ban giám khảo). Đi theo hành trình gần 20 năm ấy biết bao dấu ấn đáng nhớ, vinh hạnh thật nhiều khi đọc các tác phẩm của anh em đồng nghiệp được vinh danh.

Sở dĩ phải nói về sự DANH GIÁ của giải thưởng này là bởi cả nước khi ấy, chỉ Quảng Nam có một giải báo chí mang tên người chí sĩ ai cũng phải kính phục, nhất là bản lĩnh nghề báo độc đáo, từng dựng báo Tiếng Dân thiết tha yêu nước, yêu đồng bào. Có lẽ cũng vì niềm tự hào đó, mà mỗi anh em trong nghề báo coi việc tham dự và may mắn được nhận thưởng là một vinh dự thật sự.

Kế nữa, là tinh thần lan tỏa rộng rãi, quy mô giải ngày càng mở rộng để không chỉ là các cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh tham gia mà gần như vươn ra tầm khu vực, với sự góp mặt của các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, VTV, VOV, Tiền phong, Tuổi trẻ, Lao động, Thanh niên, Biên phòng, Nông nghiệp Việt Nam...

Qua 19 mùa giải, ước số tác phẩm tham gia cũng đã hơn 5 nghìn, với hàng nghìn lượt tác giả là các nhà báo ở khắp mọi miền đất nước. Kết quả đã có khoảng 1 nghìn tác phẩm được trao thưởng (mùa thứ 19 này có 60 tác phẩm đoạt giải).

Nhiều tác phẩm đã nhận giải thưởng này lại tiếp tục được vinh danh ở các giải thưởng báo chí khu vực, quốc gia. Nhiều tác giả có tên tuổi trong làng báo đã từng được trao giải ở nơi bề thế sang trọng, nhưng vẫn mong có được dấu ấn mang tên cụ Huỳnh in trên logo, chứng nhận tác phẩm đoạt giải thưởng ở Quảng Nam. Đó là DANH GIÁ mà không dễ gì một giải thưởng báo chí cấp tỉnh có được!

Chính vì lẽ ấy nên trước thềm hợp nhất tỉnh Quảng Nam với Đà Nẵng, có nhiều điều kỳ vọng được gửi gắm từ anh em nhà báo đến các vị từng làm giám khảo, lãnh đạo hội nhà báo, đều muốn giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng sẽ được duy trì, phát triển, trong bầu khí quyển báo chí xứ Quảng.

Ngay như dữ liệu đồ sộ tập hợp các tác phẩm đoạt giải thưởng này cũng chứa đựng di sản ký ức rất đáng quý về 20 năm qua của xứ Quảng, mang hơi thở lịch sử trải nghiệm đời sống của con người và vùng đất “chưa mưa đà thấm”. Nếu tiếp tục giải thưởng sẽ làm dày dặn thêm kho di sản dữ liệu báo chí này để lại cho mai sau.

Thiết nghĩ cũng không có lý do gì phải khép lại ở con số 19, mà cần đi tiếp, mở rộng, nâng tầm giải thưởng báo chí mang tên cụ Huỳnh, một bậc anh tài kiệt hiệt, một vị chí sĩ “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao (…) là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập” (lời Hồ Chủ tịch).

Xin mượn câu thơ trong “Từ đêm 19” của nhà thơ Khương Hữu Dụng, để gửi niềm mong từ 19 mùa giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng sẽ tiếp nối ước ao được bừng lên: Một tiếng chim kêu sáng cả rừng…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Danh giá giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO