Dấu chân người lính

PHƯƠNG GIANG - HUỲNH CHÍN 14/11/2020 10:31

Đã 14 ngày trôi qua, xã Phước Lộc và Phước Thành (huyện Phước Sơn) vẫn bị chia cắt, cô lập do sạt lở. Ám ảnh hẳn còn hằn sâu đối với hàng nghìn người dân của hai xã vùng cao, khi phải sống tạm bợ trong trường học, trạm y tế, trụ sở xã và cả những túp lều tạm.

Bộ đội hành quân qua con suối dẫn vào xã Phước Công. Từ nơi này, phải mất hàng chục cây số đường rừng nữa mới tiếp cận được xã Phước Lộc.
Bộ đội hành quân qua con suối dẫn vào xã Phước Công. Từ nơi này, phải mất hàng chục cây số đường rừng nữa mới tiếp cận được xã Phước Lộc.
 Sau đêm lở núi, hàng chục cán bộ công an, quân sự, biên phòng và cả dân quân địa phương cắt rừng, vượt qua lởm chởm đất đá, tìm về với bà con. Cuộc cứu hộ tiếp tục được triển khai ở Phước Lộc, nơi vẫn còn 4 người mất tích trong đống đất đá. Cùng với đó, hàng hóa được gùi cõng về từng thôn của hai xã Phước Lộc và Phước Thành, kịp thời xua đi bớt những lo lắng của bà con.
Những thân cây to cuốn theo đống đất đá, vùi lấp hoàn toàn nhà dân.
Những thân cây to cuốn theo đống đất đá, vùi lấp hoàn toàn nhà dân.

Màu xanh áo lính như màu hy vọng. Hy vọng cho những người còn thất thần bàng hoàng sau vụ sạt lở, hy vọng cho cuộc kiếm tìm giữa ngổn ngang bùn đất, cây cối. Miệt mài chạy đua với mưa gió, với những ngổn ngang, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã và đang trải qua những ngày gian khổ giữa trập trùng núi non, ủ ấm tình dân quân lẫn những ấm áp chở che cho bao số phận chơ vơ sau những trận lở núi và lũ quét.

Hiện, vẫn còn 4 nạn nhân bị mất tích, nghi bị vùi lấp trong đống đổ nát. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực làm nhiệm vụ trong điều kiện mưa lớn nhiều ngày qua tại xã Phước Lộc.
Hiện, vẫn còn 4 nạn nhân bị mất tích, nghi bị vùi lấp trong đống đổ nát. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực làm nhiệm vụ trong điều kiện mưa lớn nhiều ngày qua tại xã Phước Lộc.
Cán bộ chiến sĩ căng dây, vượt qua đoạn núi đá lởm chởm trên đường vào Phước Lộc.
Cán bộ chiến sĩ căng dây, vượt qua đoạn núi đá lởm chởm trên đường vào Phước Lộc.
Hàng chục dân quân xã Phước Thành được huy động để gùi cõng lương thực, thực phẩm cho bà con vùng cô lập.
Hàng chục dân quân xã Phước Thành được huy động để gùi cõng lương thực, thực phẩm cho bà con vùng cô lập.
Bữa trưa của lực lượng dân quân xã Phước Kim gùi cõng hàng chi viện cho Phước Thành chỉ có nắm cơm và một ít cá khô, ngay bên lòng sông Trà Văn. Ảnh: G.C
Bữa trưa của lực lượng dân quân xã Phước Kim gùi cõng hàng chi viện cho Phước Thành chỉ có nắm cơm và một ít cá khô, ngay bên lòng sông Trà Văn. Ảnh: G.C
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu chân người lính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO