Đầu tháng Năm

HUỲNH MINH TÂM 10/05/2020 04:15

Đầu tháng Năm mẹ đã sạ vụ haiĐất hết nghỉ ngơi lại về công việcCuộc đời như thế xoay vòngTình yêu dịu dàng đi rồi đến

Anh ngồi dưới gốc phượng già hoa đầy trời
Đâu chỉ mùa xuân chúng ta mới gặp nhau
Cỏ gà như nhũn thời thơ ấu
Màu áo còn rưng tuổi học trò

Vài trái ổi rựng trong túi nhỏ
Vài quả chanh tép muối tơ môi
Vài khóm mít đu đưa cánh võng
Vài bóng diều cõng gió đi chơi

Anh đã vẽ hình em trên vách núi
Nước đầu non đổ xuống chân trời
Mọi sự dường như có ai sắp đặt
Những bồn hoa tí ngọ song đôi

Mọi sự dường như có ai sắp đặt
Bên kia cánh đồng có một chuyến tàu
Nghe mẹ bảo xui ghê trật bánh
Chợt đầu chiều mưa dịu những vòm cây.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đầu tháng Năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO