Kiệt sức vì chồng bị tai nạn nằm liệt

BÍCH HẠNH 29/05/2020 09:14

Cuộc sống vợ chồng anh Phạm Thanh Phong và chị Nguyễn Thị Thùy Trang (cùng SN 1990, trú ở thôn Phú Văn, xã Tam Thành, Phú Ninh) rơi vào bế tắc khi anh Phong bất ngờ bị tai nạn, chi phí điều trị quá lớn so với kinh tế gia đình.

Anh Phạm Thanh Phong (ở giữa) bên vợ con trong những ngày điều trị ở bệnh viện. Hiện Phong nằm liệt một chỗ ở nhà. Ảnh: B.H
Anh Phạm Thanh Phong (ở giữa) bên vợ con trong những ngày điều trị ở bệnh viện. Hiện Phong nằm liệt một chỗ ở nhà. Ảnh: B.H

Qua nhiều năm chắt chiu và vay mượn người thân, vợ chồng anh Phong và chị Trang xây dựng được căn nhà cấp 4. Hàng ngày anh Phong làm phụ hồ, chị Trang làm việc ở tiệm tóc cũng đủ trang trải cuộc sống. Những tưởng có chỗ ở ổn định, vợ chồng nỗ lực làm việc trả nợ, bất ngờ đầu năm 2020, trong một lần tranh thủ lấy mật ong, anh Phong bị té từ trên cao xuống. Hậu quả của vụ tai nạn đó là anh Phong bị đứt tủy sống lưng, nằm liệt một chỗ. Chị Trang phải vay mượn của người thân, bạn bè, kể cả thế chấp tài sản cho ngân hàng để có tiền chữa chạy cho chồng nhưng tình hình không mấy cải thiện.

Gần đây nhất, chị Trang đưa chồng vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.Hồ Chí Minh) để điều trị. Bác sĩ chuyên khoa II. Lê Thế Đăng - Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện này cho biết, anh Phong bị chèn ép rễ thần kinh làm cứng cột sống thắt lưng, nhiễm trùng tiểu do E.Coli, rối loạn lo âu phải phẫu thuật giải áp chèn ép thần kinh. Theo chị Trang, riêng tiền thuốc điều trị rối loạn hệ thần kinh, thuốc bổ máu do không lưu thông cho anh Phong, mỗi tuần gần 1 triệu đồng.

“Là lao động chính trong nhà, nay chồng nằm liệt, mình buộc phải bỏ việc ở tiệm tóc về chăm sóc và nuôi đứa con thơ 6 tuổi. Tài sản trong nhà hiện chẳng có gì đáng giá để có thể bán, lấy tiền mua cho chồng dụng cụ hỗ trợ 2 chân và 1 chiếc xe lăn đa năng khoảng hơn 10 triệu đồng” - chị Trang tâm sự.

Các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm cũng đóng góp hỗ trợ 50 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật cho anh Phong. Nhưng chi phí đi lại điều trị, phục hồi chức năng cho anh Phong, cộng với chị Trang bỏ việc nuôi chồng kéo dài 5 tháng nay, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

“Mình đã rao bán ngôi nhà vừa xây để trả nợ, đồng thời dự tính xuống Tam Kỳ thuê mặt bằng mở lại tiệm tóc, luôn thể đưa chồng xuống để tiện đường nuôi bệnh. Nhưng cuộc sống hiện tại của mình rất bế tắc vì ngôi nhà nằm trong hẻm ở quê không dễ bán” - chị Trang bộc bạch.

Tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thành - ông Trương Anh Bản xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị Trang rất khó khăn, anh Phong bị đứt tủy sống, kinh phí chữa chạy rất lớn, cần sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn Phú Văn, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh; số điện thoại: 0389927787; số tài khoản 42252.0522.6200 Agribank,  chi nhánh Quảng Nam, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Trang. Hoặc Phòng Hành chính - trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: hỗ trợ anh Phạm Thanh Phong).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kiệt sức vì chồng bị tai nạn nằm liệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO