Một gia cảnh khốn khó cần giúp đỡ

VĂN SỰ – PHI THÀNH 01/07/2021 05:15

Người trụ cột trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, ba đứa con đang tuổi ăn học, lại thêm công việc làm không ổn định khiến gia đình anh Nguyễn Xuân Quang và chị Lê Thị Liên ở tổ 13B (thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) lâm vào tình cảnh túng quẫn.

Gia cảnh chị Lê Thị Liên hết sức khó khăn, cần sự sẻ chia của cộng đồng. Ảnh: T.S
Gia cảnh chị Lê Thị Liên hết sức khó khăn, cần sự sẻ chia của cộng đồng. Ảnh: T.S

Căn nhà nhỏ đơn sơ chưa được quét vôi do một tổ chức từ thiện hỗ trợ xây dựng hồi năm 2018 đã bắt đầu cũ kỹ. Trong nhà không có bất cứ vật dụng gì giá trị ngoài chiếc ti vi được một số nhà hảo tâm trao tặng.

Hơn 12 năm về trước, chị Liên cùng anh Quang bén duyên với nhau và tiến đến lập gia đình. Anh chị có hai con gái và một con trai. Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, chị Liên đi làm công nhân ở một công ty may mặc, còn chồng thì đi phụ hồ ở các công trình xây dựng tại địa phương.

Chị Liên cho biết, hơn 2 năm trước, thấy sức khỏe ngày một giảm sút nên chồng chị đi khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lao phổi nặng, suy nhược cơ thể. Kể từ đó, anh Quang lấy Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.Tam Kỳ) làm nhà, còn chị có lúc phải nghỉ làm để chăm chồng nên nguồn thu nhập của gia đình càng bấp bênh.

“Từ ngày chồng tôi phát hiện bệnh, bình quân một tháng chi phí nằm viện, thuốc men tiêu tốn hơn 11 triệu đồng. Trong vòng một tháng trở lại đây, bệnh tình ngày càng trở nặng nên chi phí điều trị tăng lên 30 triệu đồng. Để có tiền chạy chữa cho chồng, tôi phải đi vay mượn người thân, bạn bè khắp nơi. Bây giờ, gia cảnh rất ngặt nghèo” - chị Liên nói.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Liên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Thành thường xuyên thăm hỏi, động viên. Ngoài ra, bà con hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng đến thăm lại mua ít thức ăn, tặng cho các cháu nhỏ vài bộ quần áo và sách vở đi học.

Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duy Thành chia sẻ: “Cảm thông với hoàn cảnh gia đình chị Liên, thời gian qua chính quyền, các hội, đoàn thể thường xuyên tặng quà, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực giúp vợ chồng chị xây dựng nhà cửa.

Tuy nhiên, hiện nay việc điều trị bệnh cho chồng chị và lo cho 3 đứa con ăn học đang đứng trước một chặng đường đầy gian khó, rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng. Mong rằng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng nhau lan tỏa trái tim yêu thương, hỗ trợ cho gia đình chị để có điều kiện vượt qua cơn bĩ cực này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Lê Thị Liên (tổ 13B, thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên); số điện thoại: 0398885902. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: Giúp gia đình chị Lê Thị Liên).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một gia cảnh khốn khó cần giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO