Một gia đình khốn khó cần giúp đỡ

Q.H 25/11/2021 14:27

(QNO) – Là trụ cột của gia đình nhưng cha con ông Nguyễn Thành Long (53 tuổi) – Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi), ở khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) mắc các bệnh hiểm nghèo, khiến hoàn cảnh gia đình lâm cảnh lao đao. 

Bệnh nặng, sức khỏe yếu nên ông Long không làm được công việc nặng trong nhà. Ảnh: Q.H
Bệnh nặng, sức khỏe yếu nên ông Long không làm được công việc nặng trong nhà. Ảnh: Q.H

Đau ốm liên miên không làm ra tiền, các khoản tích góp của gia đình ông cũng không đủ chi trả tiền viện phí, thuốc men nên gia đình phải đi vay mượn rất nhiều nơi.

Ông Long cho biết, bản thân ông phát hiện bệnh liên quan đến tim mạch vào năm 2019. Bác sĩ điều trị chẩn đoán ông Long bị suy tim, kèm theo hở hai lá van động mạch chủ, rung nhĩ mãn tính, ho ra máu… Do bệnh ở giai đoạn chuyển biến nặng, sức khỏe yếu nên hiện giờ ông Long chỉ uống thuốc hằng ngày để giảm cơn đau, chứ không còn phương pháp khác.

Từ lúc ngã bệnh đến nay, ông Long chỉ quanh quẩn bên chiếc giường, không làm được bất kỳ công việc nặng nào trong nhà. Gần 5 sào ruộng chỉ trông chờ vào người vợ cày cuốc, kiếm thêm gạo ăn hằng ngày.

Vừa xuất viện về nhà nhưng anh Bình nằm liệt giường, đau nhức khắp người. Gia đình chuẩn bị cho anh Bình nhập viện để tiếp tục hóa trị. Ảnh: Q.H
Vừa xuất viện về nhà nhưng anh Bình nằm liệt giường, đau nhức khắp người. Gia đình chuẩn bị cho anh Bình nhập viện để tiếp tục hóa trị. Ảnh: Q.H

Tình cảnh gia đình tiếp tục rơi vào cảnh khốn đốn khi người con trai lớn Nguyễn Thanh Bình phát hiện bị ung thư đường mật trong gan di căn gan, xương, phổi kèm theo các chứng xuất huyết tiêu hóa cao, viêm phổi bội nhiễm... vào tháng 6.2021. Từ đó đến nay, Bình liên tục phải nằm viện để hóa trị; vợ anh Bình cũng gửi con nhỏ cho ông bà nội để vào bệnh viện chăm sóc chồng.

Mọi khoản tích góp của gia đình đều dành để lo chữa trị bệnh cho cả 2 cha con ông Long. Mỗi khi ông Long hoặc anh Bình nhập viện, bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Long) lại phải đi vay mượn khắp nơi để lo viện phí, thuốc men cho chồng, con.

“Thu nhập của gia đình chỉ trông cậy vào đứa con trai út. Nhưng nó cũng đi làm công nhân, công việc bị ảnh hưởng do dịch covid-19 cả năm nay nên thu nhập giảm sút, chỉ phụ được ít phần. May vừa qua, thị trấn Phú Thịnh có hỗ trợ cho tôi được cái thẻ bảo hiểm y tế nên giờ tái khám, lấy thuốc hàng tháng cũng đỡ tốn chi phí. Lo nhất là đứa con trai, mới ở viện về mấy ngày nay nhưng đau khắp người, chỉ nằm liệt giường, nhiều khả năng sẽ nhập viện tiếp tục điều trị” – ông Long giãi bày. 

Bà Cẩm tâm sự, hiện nay, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ, khó khăn chồng chất nên mới khẩn cầu các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ để gia đình có thêm động lực vượt qua.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Thành Long (khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh), số điện thoại: 034.214.8670. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: Giúp gia đình ông Long).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một gia đình khốn khó cần giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO