Nỗi đau của người mẹ nghèo

BÌNH NGUYÊN 08/05/2020 09:59

Chị Trần Thị Vĩnh (SN 1993) một mình nuôi hai con nhỏ, gia cảnh khốn khó nay mắc bệnh ung thư dạ dày đã vào giai đoạn 3, cuộc sống càng thêm ngặt nghèo khiến ai gặp cũng xót xa.

Chị Trần Thị Vĩnh mắc bệnh ung thư dạ dày, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn). Ảnh: N.TRANG
Chị Trần Thị Vĩnh mắc bệnh ung thư dạ dày, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn). Ảnh: N.TRANG

Chị Vĩnh đã ly hôn, một mình nuôi 2 đứa con nhỏ từ đồng lương ít ỏi của công nhân may. Lâu nay, chị sống nhờ nhà cha mẹ ruột ở khối phố Câu Nhi, phường Điện An, thị xã Điện Bàn. Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề, chị Vĩnh vẫn chăm chỉ làm lụng lo cho con ăn học.

Oái oăm thay, tháng 2.2020, chị Vĩnh thấy trong người mệt mỏi, không có sức làm việc, ăn vào lại nôn ra. Đi khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng thì chị hay tin mình mắc căn bệnh ung thư dạ dày.

Nhắc đến đây, bà Nguyễn Thị Phúc - mẹ của chị Vĩnh nghẹn ngào: “Từ hồi nào giờ con bé làm lụng lo cho gia đình mà không để ý sức khỏe. Đến khi khám ra mới hay tin đau đớn này, tôi thương con mà không biết phải làm sao!”.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng, các y bác sĩ hội chẩn và có lời khuyên chị Vĩnh nên về nhà bồi bổ thêm cho cơ thể mới đủ điều kiện chữa trị hóa chất. Đầu tháng 4.2020, do quá đau đớn thể xác, chị Vĩnh được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn) để điều trị, truyền máu thường xuyên. Đến nay, số tiền điều trị bệnh của người mẹ nghèo đã hơn 20 triệu đồng, sắp tới dự kiến sẽ tăng thêm do khoản tiền truyền hóa chất rất tốn kém.

Trong cơn đau nửa mê nửa tỉnh, chị Vĩnh gắng gượng nói: “Tiền mình làm được đủ để nuôi con chứ không có dư đồng nào, nếu tình hình này cứ kéo dài sợ sẽ không đủ chi phí chữa trị. Mong nhà hảo tâm cứu giúp mình và các con…”.

Về phía địa phương, bà Đặng Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN phường Điện An cho biết: “Trường hợp chị Vĩnh thực sự rất khó khăn, nay lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đã phối hợp với một số đơn vị thanh niên vận động nguồn máu nóng cho chị Vĩnh, bên cạnh đó cũng sẽ kêu gọi thêm từ các  nhà hảo tâm”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Trần Thị Vĩnh, khối phố Câu Nhi, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0905955218. Hoặc Phòng Hành chính - trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp Trần Thị Vĩnh).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗi đau của người mẹ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO