Điểm tựa vững chắc cho đồng bào Cơ Tu
(QNO) - Ở vùng biên giới phía tây của tỉnh Quảng Nam, nơi cuộc sống còn lắm gian truân, những người lính mang quân hàm xanh của Đồn biên phòng Ga Ry không chỉ giữ gìn bình yên mà còn là điểm tựa bền vững cho đồng bào Cơ Tu. Ngày đêm sát cánh cùng người dân, mang tri thức, kỹ thuật giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Đồn biên phòng Ga Ry có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý 27,33km đường biên giới thuộc hai xã Ga Ry và Ch’Ơm của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Là nơi sinh sống của số đông đồng bào dân tộc Cơ Tu, đây cũng là hai trong số các xã miền núi, biên giới khó khăn nhất của tỉnh Quảng Nam.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết: “Đồn quản lý địa bàn 2 xã Ga Ry và Ch’Ơm với hơn 900 hộ dân trên 3.500 khẩu, 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số, số hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Trước tình hình đó Đảng uỷ, Ban chỉ huy đơn vị đã tích cực đẩy mạnh tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhiều chương trình, mô hình phần việc có hiệu quả. Đơn vị đã phân công 18 đồng chí đảng viên phụ trách gần 200 hộ gia đình, cùng ăn cùng ở, cùng làm, hiểu hoàn cảnh, nắm tâm tư hết lòng giúp đỡ bà con phát triển kinh tế”.
Thực hiện phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, trong những năm qua, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry luôn đồng hành, chia ngọt sẻ bùi, chung vai đấu cật với chính quyền và nhân dân hai xã biên giới, quyết tâm cùng bà con đẩy lùi đói nghèo và lạc hậu, xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh.
Cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry còn triển khai nhiều chương trình, mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, giúp nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần như: “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tháng Ba biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh nơi biên giới”, các mô hình “Trạm xá quân dân y kết hợp”, “Đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, “Thôn không có người vi phạm pháp luật”... Các chương trình, mô hình trên đã mang lại hiệu quả tích cực, lan tỏa lớn, góp phần không nhỏ cùng với đảng bộ, chính quyền hai xã nâng cao đời sống của người dân các thôn, bản biên giới.
Như rễ cây rừng trên dãy đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất mẹ, các cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh của Đồn biên phòng Ga Ry vẫn ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng thành lũy biên phòng trên mảnh đất miền Trung nắng lửa bằng chính những việc làm cụ thể.
Cuối năm 2024, do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn kéo dài, trên địa bàn hai xã Ga Ry và Ch’Ơm xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại khu dân cư. Qua khảo sát, Đồn biên phòng Ga Ry nhận thấy các điểm sạt lở này có nguy cơ cao ảnh hưởng đến ngôi nhà của vợ chồng ông Pơloong Nhân (trú tại thôn Atu 1, xã Ch’Ơm) và vợ chồng ông Alăng Nham (trú tại thôn Da Ding, xã Ga Ry). Đơn vị đã huy động 65 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của hai xã tham gia tháo dỡ, di chuyển tài sản và dựng lại nhà tại vị trí mới. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó thể hiện tình đoàn kết quân dân bền chặt, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Trong những năm qua, Đồn biên phòng Ga Ry đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hơn 8 tỷ đồng để xây dựng hơn 50 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình Trường Sơn, mái ấm biên cương cho hộ gia đình khó khăn; tặng 4.500 suất quà, nhận đỡ đầu 28 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 2 học sinh trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Phối hợp chính quyền địa phương vận động nhân dân hai xã xây dựng “Tổ tự quản đường biên mốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại 12 thôn.
Những ruộng bậc thang xanh tốt là thành quả từ những bàn tay cầm tay chỉ việc của cán bộ biên phòng. Những quả đồi trước đây khô cằn, đồi trọc giờ phủ xanh bằng cam, bưởi da xanh, đẳng sâm xen bắp nếp... Bản làng nay khang trang, gọn gàng, sạch đẹp. Tệ nạn mê tín giảm hẳn, bà con đã chủ động đến trạm xá khám chữa bệnh thay vì cúng bái như trước.
Ở mảnh đất biên giới xa xôi này, tình cảm giữa bộ đội biên phòng và đồng bào Cơ Tu nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng gắn bó keo sơn như “cá với nước”. Sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ quân hàm xanh đã giúp bà con thay đổi nhận thức, có thêm kiến thức, ý chí vươn lên thoát nghèo. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, BĐBP góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.
Bà Bling Thị Hon - Phó Chủ tịch UBND xã Ga Ry, chia sẻ: Trước đây, bà con sống phân tán, khó khăn đủ bề. Nhờ sự tuyên truyền kiên trì của cán bộ biên phòng, bà con đã từ bỏ nhiều hủ tục, tích cực trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Phụ nữ hai xã nay đi đầu phát triển kinh tế, vận động gia đình bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống mới. Mỗi khi cán bộ biên phòng về bản, mọi người đón như người thân.
Có thể nói, mỗi bước chân của chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên cương Quảng Nam là minh chứng cho trách nhiệm với Tổ quốc, đồng thời thắp lên hy vọng về cuộc sống đổi thay nơi vùng cao gian khó. Những việc làm bền bỉ, tận tâm đang góp phần dựng xây biên giới không chỉ vững về an ninh mà còn giàu về kinh tế, mạnh về lòng dân - nơi ấm no và hạnh phúc thực sự hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười đồng bào Cơ Tu. Đó cũng là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.