"Đoạn đường đen" ĐT609B

CÔNG TÚ 22/12/2016 14:55

(QNO) - Suốt nhiều ngày qua, nhân dân và cán bộ đi trên tuyến ĐT609B, qua “đoạn đường đen” ngã ba Hòa Đông - ngã ba Đại Hiệp (Đại Lộc) ra hướng Đà Nẵng và ngược lại tiếp tục gánh chịu hậu quả do bề mặt đường xuất hiện thêm nhiều “ổ voi”, vũng sâu, thậm chí không khác gì ruộng nước.

Ruộng nước tại km1+00, Ảnh: CT
Ruộng bùn tại km1+00, Ảnh: C.T

Tại khu vực ngã ba Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa), nền bị sụt lún chiếm cả bề rộng mặt đường. Cách đó vài chục mét về hướng đông, những “ổ gà” vá bằng đá cấp phối đã vỡ rộng ra thành “ổ voi” do chịu không nổi sức nặng của trọng lượng xe tải ben chở cát, ô tô tải chở xi măng…

Ô tô tải chở xi măng, cát lưu thông trên
Ô tô tải chở xi măng, cát lưu thông đông trên "đoạn đường đen". Ảnh: C.T

Phía tây và đông cầu Chánh Cửu, vết nứt chân chim xuất hiện đầy rẫy trên đường dẫn. Khoảng km3+00 (phía đông cầu Đại Hiệp), mặt đường nhựa bị phá hỏng, tạo thành “điểm đen” tai nạn giao thông.

Vừa được vá, phía đông cầu Đại Hiệp đã bị sụt lún trở lại. Ảnh: CT
Vừa được vá, phía đông cầu Đại Hiệp đã bị sụt lún trở lại. Ảnh: C.T

Phía trước trụ sở làm việc của xã Đại Hiệp và Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, nước bùn tràn lan do nền ĐT609B đã nát như tương bần.

Bề mặt đường qua trước sân vận động Đại Hiệp đã bị hư hỏng. Ảnh: CT
Bề mặt đường qua trước sân vận động Đại Hiệp đã bị hư hỏng. Ảnh: C.T

Trước cổng chợ Đại Hiệp, mặt đường biến dạng nặng, nằm cận kề đoạn tuyến dài khoảng 60m vừa được kiên cố hóa bằng bê tông xi măng.

Học sinh đi lại khó khăn trên
Học sinh đi lại khó khăn trên "đoạn đường đen". Ảnh: C.T

Nghiêm trọng nhất là tại lý trình km1+00. Sau khi bề mặt bị phá hỏng, đơn vị quản lý khắc phục bằng cách “vá” đá cấp phối do kinh phí bảo trì chỉ có chừng đó, nền đoạn tuyến này ngày càng vỡ rộng ra.

Người đàn ông này chặt cây trứng cá để bỏ xuống vũng sâu cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: CT
Người đàn ông này chặt cây trứng cá để bỏ xuống vũng sâu cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: C.T

Và qua đợt mưa lũ vừa rồi, đoạn tuyến trên lún sâu tạo thành… ruộng nước. “Chúng tôi rất bức xúc. Cả đoạn hư hết rồi, mình vá chỗ này thì nó thủng chỗ kia. Nếu cứ “chạy” theo “ổ voi” như thế, không biết bao giờ bà con hết khổ đây” - người dân ven tuyến bày tỏ.

"Đoạn đường đen" đã quá xuống cấp, không thể chịu nổi trước sức nặng của xe tải trọng lớn. Ảnh: C.T

Cũng theo người địa dân phương, tai nạn giao thông xảy ra liên miên, nhất là vào ban đêm khiến họ không tài nào ngủ ngon giấc. Họ phải chuẩn bị sẵn thuốc sát trùng, bông y tế, băng gạc... để chạy ra sơ cứu người bị nạn.

CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Đoạn đường đen" ĐT609B
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO