(QNO) - Không kịch tính như cuộc đối đầu ở lượt đi, trận đấu muộn nhất vòng 21 V-League diễn ra chiều nay 5/5 trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam đã dễ dàng thảm bại trước Công An Hà Nội.
Thất bại “tâm phục khẩu phục”
Trận lượt đi tại Hàng Đẫy, Quảng Nam và Công an Hà Nội tạo ra một trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến tận phút bù giờ với 8 bàn thắng được ghi. Tiền đạo Alan có cú hat-trick và Quang Hải 1 bàn, trong khi bên phía Quảng Nam trung vệ Eyenga lập cú đúp còn Atshimene và Văn Lắm mỗi người ghi 1 bàn.
Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu ở lượt về này, thế trận diễn ra trên sân đã hoàn toàn khác. Tung ra sân đến “4 tây” nhưng Quảng Nam vẫn không thể có được những pha tấn công mạnh mẽ uy hiếp khung thành thủ môn Nguyễn Filip.
Ngược lại, Công an Hà Nội chỉ sử dụng 2 ngoại binh là trung vệ Domindos và tiền vệ Vitao. Dù vậy, với những nội binh chất lượng bên cạnh như Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng, đội khách vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với những pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn và đẹp mắt.
Một trong những tình huống đó đã giúp cho đoàn quân của HLV Polking có bàn thắng mở tỷ số. Phút cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ nhỏ tuổi nhất trên sân là Minh Phúc mới 21 tuổi và có trận đấu thứ 6 kể từ đầu mùa đã nhanh chân đệm bóng cận thành từ đường chuyền của đồng đội, đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước.
Bước vào hiệp 2, HLV Polking lần lượt đưa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm vào sân như Jason Quang Vinh, Thành Long. Ngay lập tức, cả hai liên tiếp ghi bàn, giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0.
Trong trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà cũng bỏ lỡ một vài cơ hội đáng tiếc. Trong đó, đáng chú ý bóng 2 lần dội cột dọc từ các cú sút của Ugochukwu ở hiệp 1 và Eyenga vào cuối hiệp 2. Dù vậy, đây là trận thua “tâm phục khẩu phục” của Quảng Nam khi đối thủ chơi quá hay.
Căng thẳng cuộc đua trụ hạng
HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng Công an Hà Nội là đội bóng rất đẳng cấp. Tập thể của họ gồm hầu hết con người chất lượng, đẳng cấp, đội đá 3 mặt trận xoay tua lực lượng, và cầu thủ nào vào sân chơi cũng tốt.
Về phía đội nhà, ông Sơn nói sức ép buộc có điểm khiến các cầu thủ thể hiện không được tốt. “Các bạn biết rồi, chúng tôi chơi sân khách rất tốt, thậm chí có cơ hội là thành bàn. Nhưng khi trở về chơi trên sân nhà, không hiểu sao các cầu thủ bị căng cứng? Trận nào cũng vậy, mặc dù cơ hội rất nhiều nhưng không chuyển thành bàn thắng. Có thể chúng tôi không may mắn” - HLV người Nghệ An bày tỏ.
Nói về cuộc đua trụ hạng của đội, thuyền trưởng Quảng Nam cho rằng đang ở vị trí này thì áp lực rất lớn, nhất là người đứng đầu. Quan trọng nhất là đến giờ phút này chưa biết đội nào xuống hạng, đội nào đi play-off. Công việc cần làm là khắc phục tinh thần thi đấu cho các cầu thủ ở giai đoạn sắp tới.
Thất bại trong trận đấu này khiến Quảng Nam chỉ còn hơn đội áp chót bảng Quy Nhơn Bình Định có 2 điểm. Ngược lại, Công an Hà Nội vươn lên vị thứ 5 với 32 điểm, chỉ còn cách vị trí thứ nhì 5 điểm.
Trong khi đó, HLV Polking cho rằng chiến thắng trước Quảng Nam rất đặc biệt và rất vui. “Chúng tôi có một số sự thay đổi khi một số cầu thủ thi đấu quá nhiều, luân chuyển cầu thủ trẻ nhưng họ chơi đúng theo cách mà ban huấn luyện yêu cầu, thể hiện chiều sâu đội hình của đội” - HLV Công an Hà Nội nói.
Theo ông Polking, trận đấu này đội sử dụng 5 cầu thủ trẻ, coi như gần một nửa đội hình và họ đã góp phần làm nên chiến thắng. Công an Hà Nội đang chơi trên 3 mặt trận là V-League, Cúp quốc gia và Shopee Cup. Các đội còn 5 trận đấu nhưng Công an Hà Nội còn đến 10 trận đấu nên phải tính toán kỹ cho từng trận đấu.