Dưới nắng bằng lăng...

LÊ PHƯỚC LAN NHI 15/05/2016 10:27

Khi những tiếng ve đồng ca râm ran, những chùm phượng vỹ đỏ tươi màu nắng cũng là lúc nhiều cô cậu học trò bước vào mùa thi cuối, rồi chia tay mái trường, chia tay bạn bè một thời áo trắng dấu yêu... Đã mặc định, mùa hè của tuổi học trò là mùa hoa phượng ép trong trang lưu bút. Nhưng, tôi đã gặp một mùa hè tím biếc, với những học trò hồn nhiên áo trắng, nói cười tung tăng dưới nắng bằng lăng trên sân Trường THPT Nông Sơn, huyện Nông Sơn.

Mùa hè cuối vấn vương bao kỷ niệm tuổi học trò. Mai ngày tạm biệt bạn bè cùng mái trường xưa, cái “màu nắng bằng lăng” ấy trở thành những kỷ niệm khó phai. “Bằng lăng nở tím góc trời/ Để cho ai nhớ một thời đã qua/ Một thời tuổi ngọc mơ hoa/ Nhớ tà áo trắng thướt tha sân trường...” (Mùa hoa tím - Hoàng Trọng Lợi).

LÊ PHƯỚC LAN NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dưới nắng bằng lăng...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO