[eMagazine] - Tháng 7, lòng rưng rưng nhớ...

28/07/2022 12:07

Từ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) đến Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (Thanh Hóa), từ tấm lòng của thế hệ hôm nay gửi đến người có công của tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa, tình cảm và lòng thành kính tri ân được trao đi bằng hành trình đầy ý nghĩa trong những ngày tháng 7 của đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

 
 
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại xã Vĩnh Trường, Gio Linh, Quảng Trị. Ảnh: THÀNH CÔNG
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tại xã Vĩnh Trường, Gio Linh, Quảng Trị. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trời Quảng Trị rất trong. Những đám mây như vòng hoa trắng trên bầu trời Gio Linh, nhắc nhớ về biết bao cống hiến, hy sinh của hơn 10.000 liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, viếng hương tại đài tưởng niệm, thắp nhang cho từng phần mộ liệt sĩ ở khu vực nhà bia ghi danh liệt sĩ có quê quán ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: THÀNH CÔNG
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: THÀNH CÔNG

Chín tiếng chuông ngân lên nơi đài tưởng niệm và những lời nguyện cầu trong nhang khói linh thiêng, là niềm tri ân, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay. Nhiều người dừng lại rất lâu trước dòng chữ Quảng Nam ở phần quê quán của các liệt sĩ trên mộ bia, không giấu được niềm xúc động…

Nghĩa trang Trường Sơn là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất, là nơi quy tụ hơn 10.200 phần mộ của các liệt sĩ. Khu mộ liệt sĩ quê hương tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được UBND hai địa phương tổ chức khởi công sửa chữa, nâng cấp vào ngày 17.5.2021,  với 165 mộ liệt sĩ, trong đó có 41 mộ liệt sĩ là những người con của quê hương tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng được an táng xen kẻ cùng với mộ liệt sĩ của các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Đoàn Quảng Nam trồng cây lưu niệm gần khuôn viên nhà bia ghi danh liệt sĩ quê quán Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH CÔNG
Đoàn Quảng Nam trồng cây lưu niệm gần khuôn viên nhà bia ghi danh liệt sĩ quê quán Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH CÔNG

Hành trình tri ân được tiếp nối nơi xứ Thanh, tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa). Tháng 7, dòng người đổ về nơi này, khói nhang ấm những mộ bia, để biết thế hệ hôm nay vẫn luôn khắc ghi và biết ơn những máu xương đổ xuống cho nền hòa bình độc lập dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thực hiện các nghi thức tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: L.S.L
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thực hiện các nghi thức tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: L.S.L

Ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ, những dịp lễ trọng đại, đặc biệt là dịp 27.7 hàng năm, nơi này luôn là “địa chỉ đỏ” để giáo dục lòng yêu nước, thể hiện niềm tri ân của chính quyền, các ban ngành và nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thắp hương tại phần mộ tập thể các liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: THÀNH CÔNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thắp hương tại phần mộ tập thể các liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: THÀNH CÔNG

"Suốt nhiều năm qua, Quảng Nam luôn cử đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đến dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó không chỉ là nghĩa cử, mà còn thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó anh em giữa hai địa phương có hơn 60 năm kết nghĩa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa rất trân trọng tình cảm ấy!”.

(Ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa)

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dâng hương tại lăng vua Lê Thánh Tông, vị vua lập ra đạo Thừa tuyên Quảng Nam năm 1472. Ảnh: THÀNH CÔNG
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dâng hương tại lăng vua Lê Thánh Tông, vị vua lập ra đạo Thừa tuyên Quảng Nam năm 1472. Ảnh: THÀNH CÔNG

Viếng hương tại đền thờ vua Lê Hoàn và Di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), nơi có lăng mộ Lê Thánh Tông - vị vua thành lập nên đạo Thừa tuyên Quảng Nam, lãnh đạo hai tỉnh cùng cầu cho quốc thái dân an, nguyện tiếp tục vun đắp mối tình đoàn kết giữa hai địa phương, tạo động lực cho thế hệ mai sau tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương. Hành trình hơn 550 năm của một miền đất, xứ Quảng vẫn đang nhắc nhớ về xứ Thanh như mảnh đất cội nguồn, để luôn hướng về bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm.

Đoàn Quảng Nam thăm di tích cố đô Lam Kinh. Ảnh: THÀNH CÔNG
Đoàn Quảng Nam thăm di tích cố đô Lam Kinh. Ảnh: THÀNH CÔNG
 

Ngày 22.7, căn nhà mới của cựu chiến binh Cao Thành Vơi (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đón nhiều khách quý từ phương xa. Trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 31%, thương binh Cao Thành Vơi vẫn giữ trong mình ký ức 5 năm ở chiến trường Quảng Nam. “Tôi là Trung đội trưởng của Trung đoàn 31, Quân khu 5, đã chỉ huy chiến đấu khắp các huyện Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa thăm, dự lễ khánh thành căn nhà tình nghĩa của cựu binh Cao Thành Vơi. Ảnh: THÀNH CÔNG
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa thăm, dự lễ khánh thành căn nhà tình nghĩa của cựu binh Cao Thành Vơi. Ảnh: THÀNH CÔNG
 

Ông Vơi nói, vẫn còn nhớ như in Thượng Đức, Nà Lau, Khâm Đức…, những chiến trường ác liệt mà ông cùng đồng đội đã đi qua, nhớ tình cảm của những người Quảng Nam sâu sắc, nghĩa tình, đã cưu mang che chở để ông còn sống, được trở về quê. Hôm nay ông rất vui vì vừa được ở trong căn nhà mới, mà chính quyền Quảng Nam, chính quyền Thanh Hóa và cả huyện Quảng Xương hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều, vừa được đón lãnh đạo, đoàn công tác của Quảng Nam ra thăm, tặng quà.

[VIDEO] - Những chia sẻ chân thành của cựu chiến binh Cao Thành Vơi - người từng có 5 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam

“Thật sự rất xúc động, rất biết ơn tình cảm của bà con Quảng Nam, từ trong chiến tranh cho đến tận bây giờ” - ông Vơi tâm sự. Ở chặng cuối cuộc đời, người cựu binh già mắt đã mờ, sức khỏe đã yếu, cũng đã kịp có cho mình một ngôi nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình của hai miền Thanh - Quảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà cựu chiến binh Cao Thành Vơi. Ảnh: THÀNH CÔNG
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà cựu chiến binh Cao Thành Vơi. Ảnh: THÀNH CÔNG

Trong cuộc gặp gỡ với đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Thọ (xã Đình Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nói, ông cảm thấy may mắn vì được nhiều lần trở lại Quảng Nam, được là nhân chứng của chặng đường dài ấm tình đoàn kết giữa hai vùng đất. Là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 của Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 anh hùng, ông Thọ đã chỉ huy chiến đấu ở mặt trận Thượng Đức trong những ngày ác liệt nhất. Sau Thượng Đức, ông và đồng đội tiếp tục tổ chức các trận đánh tiến về giải phóng Đà Nẵng, vào miền Nam, rồi đi sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng quà cho anh hùng LLVTND Phạm Văn Thọ. Ảnh; THÀNH CÔNG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng quà cho anh hùng LLVTND Phạm Văn Thọ. Ảnh; THÀNH CÔNG

“Nhiều năm sau này, khi đã về hưu, tôi được dự phần vào nhiều hoạt động kết nghĩa giữa Tĩnh Gia và Đại Lộc, nơi mình từng chiến đấu, được nhiều lần gặp lại các thế hệ lãnh đạo Quảng Nam. Rất cảm động, vì sau hơn 60 năm kết nghĩa, sự kiện gì trọng đại, Quảng Nam cũng đều ra với Thanh Hóa, thắm thiết nghĩa tình. Suốt từ chiến tranh đến hòa bình, đi qua biết bao chặng đường, vẫn giữ mãi một tình cảm trân trọng và thiêng liêng như thế” - ông Thọ chia sẻ.

[VIDEO] - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Thọ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa gặp mặt, tặng quà cựu chiến binh, người có công từng có thời gian chiến đấu, công tác ở chiến trường Quảng Nam. Ảnh: THÀNH CÔNG
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa gặp mặt, tặng quà cựu chiến binh, người có công từng có thời gian chiến đấu, công tác ở chiến trường Quảng Nam. Ảnh: THÀNH CÔNG
Sẽ có một ấn tượng, một cảm xúc cho riêng mỗi người, trong suốt chuyến đi dài của nghĩa tình tháng 7. Trời xanh hơn những khát vọng hòa bình, đất thắm hơn nghĩa tình xứ Thanh - xứ Quảng, để mỗi lần trở về, như một cuộc trùng phùng của những người anh em, luôn biết ơn những hy sinh của cha ông trong quá khứ và cùng bước tiếp trên chặng đường mới, không quên những tri ân…
 

Từ ngày 21 - 23.7, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức chuyến viếng hương các nghĩa trang liệt sĩ, tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa.

Đoàn công tác phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt tri ân, tặng quà 75 đại biểu tiêu biểu đại diện cho người có công, thân nhân các liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khánh thành 3 nhà tình nghĩa cho người có công tỉnh Thanh Hóa được Quảng Nam hỗ trợ kinh phí. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trao quà và tặng nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa gần 700 triệu đồng.

 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[eMagazine] - Tháng 7, lòng rưng rưng nhớ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO