Éo le cảnh người cha nghèo mắc bệnh tim

NHƯ TRANG 19/08/2018 03:37

(QNO) - Liên tiếp những cơn đau như muốn xé tan lồng ngực, nhịp thở dốc lên xuống liên hồi khiến anh Ngô Hòa (SN 1974, trú thôn Văn Ly, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn) ngã khụy bởi căn bệnh viêm cơ tim cấp ập đến quá đột ngột. Xót xa hơn, gia cảnh nghèo không đủ tiền chi trả viện phí nên việc điều trị của anh càng thêm khó khăn…

Anh Ngô Hòa đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. ẢNH: N.TRANG
Anh Ngô Hòa đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: N.TRANG

Anh Ngô Hòa vốn là trụ cột chính trong gia đình, xưa nay làm nghề thợ xây nuôi vợ con và mẹ vợ đã già yếu. Cách đây hơn 1 năm, trên đường đi làm từ TP.Đà Nẵng về nhà thì anh bị tai nạn giao thông phải phẫu thuật sọ não.

Dù sức khỏe còn yếu, nhưng anh vẫn gắng gượng làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Ngày 7.8 vừa qua, khi đang ra vườn hái bí thì bất ngờ anh Hòa lên cơn đau rồi ngất xỉu.

Vợ của anh là chị Trần Thị Hiệp (SN 1974) chỉ mới sinh con được 2 tháng, vội bồng con chạy nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, các y bác sĩ chẩn đoán anh Hòa mắc bệnh viêm cơ tim cấp khiến nhịp tim rối loạn. Liền sau đó chụp mạch vành và đặt máy tạo nhịp kịp thời cứu tính mạng.

Hơn 10 ngày qua, anh Hòa được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Quá trình điều trị bệnh cần rất nhiều máy móc hỗ trợ, đặc biệt là máy hỗ trợ tim phổi nhân tạo ECMO, số tiền điều trị khoảng 200 triệu đồng. Với gia đình anh Hòa, số tiền này là quá lớn, thậm chí chạy vạy đi vay mượn cũng không biết đào đâu ra.

Chị Trần Thị Hiệp chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại: “Tôi mới sinh đứa thứ 2, cả mẹ và con đều yếu ớt chưa thể chạy ra nuôi chồng ở bệnh viện. Ở nhà chỉ biết kìm nước mắt rồi đi vay mượn bà con hàng xóm, nhiều lắm cũng chỉ mượn được 70 triệu đồng tạm ứng. Số còn lại, tôi không biết xoay ra sao, mà cũng không thể nhìn chồng nằm mê man như thế!”.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, em trai của anh Hòa và một số bà con hàng xóm thay phiên nhau túc trực, đợi đến giờ vào chăm sóc anh. Nói về người cha nghèo luôn hết lòng vì vợ con, ai ai cũng xót xa chạnh lòng.

Anh Ngô Thiện - em trai anh Hòa nghẹn ngào nói: “Anh trai tôi khổ từ nhỏ, cho đến bây giờ vẫn chưa hết khổ. Sau tai nạn, nay lại đến bệnh hiểm nghèo. Gia cảnh anh em tôi thuộc diện khó khăn, căn nhà ở chưa biết sập lúc nào, chẳng còn gì để cầm cố vay tiền. Chúng tôi chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ xã hội, hoặc phép màu nào đó mà thôi…”.

Hoàn cảnh của anh Ngô Hòa đang rất khó khăn và cần lắm những tấm lòng nhân ái chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Trần Thị Hiệp, thôn Văn Ly, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, số điện thoại: 01642879435. Hoặc Phòng Công tác xã hội - Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp anh Ngô Hòa).

NHƯ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Éo le cảnh người cha nghèo mắc bệnh tim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO