Giải cứu thành công học sinh cấp 3 bị bắt cóc đòi nợ

HOÀNG LIÊN 22/01/2017 15:34

(QNO) - Bằng nghiệp vụ và sự mưu trí, Công an huyện Đại Lộc đã phá thành công vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho con tin. 

Khoảng 15 giờ 55 phút ngày 18.1, Công an huyện nhận được tin báo khẩn cấp từ bà Lê Thị Thu Trinh (SN 1977,  trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường) về một số đối tượng lạ mặt đã bắt cóc Lê Đức Thắng (con trai bà Trinh) và liên lạc yêu cầu bà phải trả đủ số tiền 4 triệu đồng thì mới giao con. Qua nắm bắt nhanh nguyên nhân và tình hình, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc khẩn trương xác lập chuyên án, huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ trinh sát nòng cốt vào cuộc. Các mũi mai phục, bao vây được thiết lập. Đích thân hai đồng chí Trưởng, Phó Công an huyện liên lạc, hướng dẫn người nhà nạn nhân bình tĩnh ứng phó theo kế hoạch của đơn vị. Suốt một giờ rưỡi đồng hồ căng thẳng bố trí lực lượng mai phục, bao vây và mưu trí hỗ trợ gia đình nạn nhân tìm cách thương lượng, kéo dài thời gian, lực lượng chức năng đã phá thành công vụ án.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc, Hứa Đại Hoàng (SN 1999, trú thôn Đại Khương) và Lê Văn Bình (SN 1999, trú thôn Thạnh Trung, cùng xã Đại Chánh, Đại Lộc), hai kẻ chủ mưu của vụ bắt cóc khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân vụ việc được xác định là Lê Đức Thắng (học sinh Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, xã Đại Cường) trong quá trình chơi bời cùng bạn bè trên địa bàn xã Đại Chánh có vay mượn của nhóm Hoàng 2 triệu đồng. Tới thời hạn trả nợ, nhóm này yêu cầu Thắng phải trả số tiền tổng cộng 4 triệu đồng. Bốn giờ chiều 18.1 là thời hạn cuối cùng, không thấy Thắng trả tiền, Hoàng và Bình đã khống chế, bắt giữ Thắng tại một tiệm internet trên địa bàn thôn Phú Thuận, xã Đại Thắng và yêu cầu Thắng viết giấy nợ 4 triệu đồng. Hoàng và Bình chở Thắng về gần nhà Thắng, Bình đứng giữ người, còn Hoàng vào nhà gặp bà Trinh đưa giấy nợ và hăm dọa: “Con chị mượn tiền tôi, giờ chị có tiền trả nếu không thì không gặp lại con nữa”. Bà Trinh nghe nói rụng rời, song vẫn bảo Hoàng: “Con cô ở đâu, cho cô gặp con thì mới trả tiền”. 

Hoàng rời khỏi nhà bà Trinh, chở Thắng tới đập Khe Tân (khu vực giáp ranh xã Đại Chánh và Đại Tân) và tiếp tục điện thoại cho bà Trinh để gây áp lực. Bà Trinh hẹn địa điểm gặp để giao tiền và nhận con. Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, Hoàng rủ thêm Nguyễn Đức Minh Trí (SN 2000, trú thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh) chở Thắng xuống cầu Quảng Huế. Hoàng phân công Trí đứng giữ Thắng, còn Hoàng và Bình đi gặp bà Trinh để lấy tiền. Bà Trinh yêu cầu đưa con về nhà mới giao tiền. Hoàng và Bình tiếp tục điều khiển xe máy về khu vực cầu Quảng Huế, chở Thắng ngồi giữa, Bình ngồi sau giữ, về tới tuyến ĐH3.ĐL, khu vực thôn Thanh Vân thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, lập biên bản về hành vi “bắt cóc và chiếm đoạt tài sản”.

Thiếu tá Mai Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc chia sẻ, đây là vụ việc hết sức phức tạp, lực lượng chức năng bám địa bàn, mai phục, đấu trí suốt cả một giờ rưỡi đồng hồ căng thẳng. Đối tượng manh động và đang bắt giữ người, liên tục gọi điện, tìm đến nhà uy hiếp người nhà nạn nhân nhiều lần. Lực lượng chức năng xác định việc đảm bảo an toàn cho con tin là mục tiêu hàng đầu nên bố trí nhiều phương án, nhiều mũi bao vây, mai phục khác nhau, tích cực sát cánh cùng gia đình nạn nhân nên mới phá thành công vụ án này. Hiện, Công an Đại Lộc tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

HOÀNG LIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải cứu thành công học sinh cấp 3 bị bắt cóc đòi nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO