Thơ

giêng hai về

NGUYỄN KIM THỊNH 31/03/2024 06:43

giêng hai rồi, mình hát đi em
khúc hát bãi bờ xanh rờn cỏ biếc
những ngày đông đã ủ nồng men nhớ
cho bây giờ đất mới nên hương

giêng hai rồi
bao thương mến dịu êm
thịt da nở căng uống từng cơn gió sớm
em gieo trồng
tình yêu rồi sẽ lớn
sóng mạ xanh rờn và tóc em reo

giêng hai về rồi
anh xin được về theo
cùng sớm mai se se làm đọt rét
đọng chút hồng lên má tinh khôi

giêng hai về rồi, mình hát lên thôi
hòa theo nhịp đất trời mềm như lụa
em có nghe tim mình nhen lên ngọn lửa
từ giêng hai này và tay ấm đôi ta...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
giêng hai về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO