Gió úa

HẢI ĐIỂU 03/12/2023 07:30

Chải vạt nắng xanh hoài chái lágói một màu hoa dại ủ mùa sangngày ríu ran dăm câu ngỡ tàn mây trắngvệ đường cỏ úa đơm bông

nhặt hoa cau lấm tấm góc sân tràn nắng
hương ngày cũ mỏi mòn cong vẹt vách thời gian
ai nhắc nhớ chuyện trầu xanh, vôi thắm
chái hiên nhà, têm một tráp phôi pha

cán cuốc tựa phên dựng lên mấy tầng rêu mốc
nón mê già, ruộng gần cách tuổi đành xa
ai bảo gió cứ cuối năm lại đượm màu thương nhớ
cổng ngõ không cài, mỗi ngày dăm bận ngóng trông

mình rong ruổi cùng bộn bề cơm áo
góc quê nhà neo một bóng mây trôi
trăng non vừa lên cùng trăng già một vành khuyên khuyết
cũng một chiều tựa cửa ngóng mùa trôi

gió cuối năm chải vạt nắng bên hiên vàng rượi
cội mai già vội gì đơm kín sắc hoa tươi
con chim khách chờ thật lâu đầu ngõ
ríu ran câu gì cho mây úa đơm bông.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gió úa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO