Gương sáng cựu chiến binh

NHƯ TRANG 15/06/2018 14:20

Trở về từ chiến trường với hai bàn tay trắng, cựu chiến binh (CCB) Phùng Tấn Trưng (khối phố Tân Khai, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) vượt khó vươn lên làm giàu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Phùng Tấn Trưng còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ảnh: NHƯ TRANG
Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Phùng Tấn Trưng còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ảnh: NHƯ TRANG

Sinh ra và lớn lên ở vùng cát Điện Dương, tháng 10.1976, ông Trưng lên đường nhập ngũ và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Đến cuối năm 1980, ông trở về quê hương nhưng lại mắc phải căn bệnh viêm đa khớp khiến ông mất khả năng lao động. Phải mất 2 năm sau, ông mới bình phục. Ông Trưng nhớ lại: “Lúc từ chiến trường trở về và điều trị xong bệnh, nhiều người động viên tôi nên học tiếp. Ngờ đâu biến cố ập đến, cha mẹ tôi lần lượt qua đời. Mọi trách nhiệm đè lên vai, buộc tôi phải đi làm nuôi em, nuôi ông bà nội già yếu…”. Không cho phép bản thân gục ngã, trên vùng đất khó quê hương, ông Trưng tìm mọi cách vươn lên. Việc làm đầu tiên, ông bắt tay vào cày ruộng, làm lúa cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Tiếp đó, ông học cách nấu rượu, lấy hèm nuôi heo kiếm tiền đóng học phí cho các em, mua thuốc lo cho ông bà nội lúc ốm đau.

Sau này, khi có vợ con, gánh nặng trên vai ông Trưng càng khiến ông thêm nhọc nhằn. Hẳn vì lẽ đó, ông quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Từ những đồng tiền nhỏ lẻ gom được sau thời gian dài nấu rượu nuôi heo, ông Trưng vay mượn thêm để mở trang trại chăn nuôi gà. Kinh nghiệm còn non, hơn nữa đầu ra lúc ấy không nhiều, dịch cúm gia cầm hoành hành khiến ông Trưng bao phen trắng tay. Ông nói: “Bôn ba ngoài chiến trường với khói lửa bom đạn, mình còn sống. Chẳng lẽ thất bại vài keo này đã vội bỏ cuộc sao được? Nghĩ đến đó tôi lại có thêm động lực đi tiếp”.

Vậy là, ông Trưng đi hết trại gà này đến trại gà khác ở nhiều địa chỉ khác nhau để học hỏi kinh nghiệm, chọn giống gà nuôi thí điểm sau đó mới nhân rộng. Trong đó, giống gà màu lai vườn trở thành “chìa khóa” mang đến sự thành công cho ông Trưng trong việc chăn nuôi gà từ năm 2000 đến nay. Vì không muốn để việc chăn nuôi ảnh hưởng đến bà con làng xóm, ông Trưng thuê mảnh đất trống cách xa khu dân cư để xây dựng trang trại gà hiện đại có đầy đủ máng nước tự động, hệ thống phun sương làm giảm nhiệt. Trang trại có diện tích 640m2 đủ nuôi hơn 8.000 con gà mang lại thu nhập ổn định, bình quân mỗi lứa gà ông thu lời khoảng 100 triệu đồng.

Những năm trước, mọi việc đều một tay ông Trưng đảm nhiệm. Nhưng nay, tuổi cao sức yếu, ông phải thuê thêm người làm. Với ông đây cũng là cách tạo cơ hội làm việc cho những người dân nghèo ở địa phương. Ngoài ra, với vai trò Chi hội trưởng Hội CCB khối phố Tân Khai, ông cũng tìm cách giúp hội viên nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Theo đó, ông Trưng lập nên nguồn quỹ “Xóa đói giảm nghèo” bằng cách kêu gọi hội viên đóng góp hằng tháng, theo đó mỗi tháng sẽ có 2 suất nhận trị giá 2,4 triệu đồng cho hội viên gặp khó khăn hoặc đang có nhu cầu đầu tư làm kinh tế. Ngoài ra, ông Trưng còn tạo “Quỹ lưu động” nhằm thăm nom, giúp đỡ người nghèo, người mắc bệnh ung thư hoặc gặp nạn. Nhận xét về CCB Phùng Tấn Trưng, ông Lê Tấn Kính - Chủ tịch Hội CCB phường Điện Dương nói: “Không chỉ năng nổ trong công tác hội, CCB Phùng Tấn Trưng còn làm kinh tế giỏi với mô hình trang trại của mình. Ông là tấm gương sáng cho nhiều CCB khác tại địa phương học hỏi và làm theo”.

NHƯ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng cựu chiến binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO