Hà Nội mùa thu...

VÕ VĂN TRƯỜNG 13/09/2014 11:45

Tôi đến Hà Nội khi đất trời đã chuyển sang thu nhưng không khí vẫn oi nồng, nóng bức. Chỉ lúc bình minh và chiều tối trời mới dịu lại. Đi dạo bên bờ Hồ Gươm hay thả bộ trên các hè phố với những hàng cây đã già nua tuổi tác… cảm thức về ngày xưa leng keng tiếng tàu điện, hương hoa ngọc lan, hoa sữa trong một bài hát nào đó làm tôi mới nhớ ra mình đang đi giữa thủ đô. Thành phố về đêm bừng sáng lên bởi ánh đèn điện lấp lóa. Nhiều người có lẽ họ từ nơi khác đến như tôi và chắc chắn cũng có rất nhiều người Hà Nội hằng đêm vẫn ra ngắm Hồ Gươm dẫu những cảnh vật ở đây đã quá quen với người Hà Nội. Bởi Hồ Gươm có Tháp Rùa quá đỗi nên thơ...

Hà Nội mùa thu có nhiều điều để nhắc nhớ. Đó là mùa thu 1010, Lý Công Uẩn dời đô về  Thăng Long mở ra một thời kỳ mới cho nước Việt. Mùa thu 1945, Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mùa thu 1954, bộ đội ta tiến về Hà Nội sau chín năm kháng chiến trường kỳ...

Tiến sĩ Huỳnh Nghĩa - con trai của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, quê Hội An, nguyên Trưởng ban Liên hiệp đình chiến Liên khu 5 hồi 1954, hiện sống ở Hà Nội, là một trong những người từng phụ trách xây dựng lăng Bác Hồ cho biết về ngày mất của Bác theo âm lịch. Và chúng tôi cùng nhau đến Nhà tưởng niệm Bác ở cạnh lăng để viếng. Không khí hết sức thành kính, từng đoàn người từ mọi miền đất nước trên tay ôm những bó sen hồng, lặng lẽ vào viếng hương “người Cha già của dân tộc”. Bác vĩ đại nhưng cũng hết sức bình dị trong sự cảm nhận của người dân nước Việt.

Thăm Phủ Chủ tịch tọa lạc dưới  rừng cây xanh tốt giữa phố phường đông đúc vây quanh mới hay câu chuyện “làng trong phố” mà nhiều địa phương (trong đó có Quảng Nam) bàn thảo lâu nay, Bác đã thực hiện từ rất lâu. Nhà văn Nguyễn Bá Ngọc từng có không dưới 10 tác phẩm viết về Bác đã kể: Các loại cây cứ đến mùa đông rụng lá, làm vất vả nhiều chị em lao công quét dọn khiến Bác nghĩ suy. Khi biết nước bạn có có loại cây xanh bốn mùa ít rụng lá, Bác đã cử cán bộ sang nghiên cứu cách khai thác giống để có thể đưa về nước trồng, giúp người lao công đỡ quét dọn, vừa làm cho đất nước luôn có màu xanh tươi tốt… Khi đó, Bác đang là Chủ tịch nước với bao việc lớn bộn bề nhưng vẫn quan tâm đến những việc nhỏ.

Hà Nội mùa thu. Mọi người đều nhớ đến một con người: Đó là Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã “đi xa” vừa chẵn 45 năm...

VÕ VĂN TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hà Nội mùa thu...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO