Hành trình Tương lai xanh về xã đảo
(QNO) - Lần thứ 2 tổ chức hành trình đạp xe "Ươm mầm ước mơ", những bạn sinh viên tình nguyện của tổ chức hoạt động xã hội Tương lai xanh đã quyết định về với miền Trung nắng gió. Điểm đến đầu tiên của hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung bộ chính là xã đảo Tam Hải (Núi Thành).
![]() |
Các thành viên Tổ chức Tương lai xanh trên hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung Bộ “Ươm mầm ước mơ 2” tại Quảng Nam. |
Ngày chúng tôi về Tam Hải (15.7), các thành viên Tương lai xanh đang cùng các đoàn viên xã đoàn Tam Hải và người dân địa phương lao động làm vệ sinh môi trường ở các bờ biển thuộc thôn Tân Lộc và thôn Thuận An. Nhìn những chiếc áo xanh tình nguyện nhễ nhại mồ hôi, trưởng thôn Thuận An Trần Đình Nam vui lắm: “Lâu ni, bãi biển Thuận An ngập trong rác. Bởi ở nơi này chưa có bãi rác tập trung và là điểm cuối hạ lưu nên rác khắp nơi dạt về đây hết. Các bạn trẻ về đây giúp thu gom rác thải, xử lý rác thải tại chỗ khiến chúng tôi vui lắm. Nhiều bà con ở gần thấy các tình nguyện viên ra sức làm sạch bãi biển quê mình cũng vào cuộc cùng làm. Tôi tin sau này bà con sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường xung quanh nhờ hành động đẹp của các bạn Tương lai xanh”. Cái nắng nóng oi bức không làm giảm tinh thần hăng say của các tình nguyện viên. Hơn 50 trái dừa ngon ngọt là quà của người địa phương tiếp sức cho các tình nguyện viên lúc nghỉ ngơi khiến buổi lao động ấm áp tình cảm. Đến trưa, hơn 500m đường bờ biển Thuận An đã sạch sẽ, đẹp hơn khi không còn rác vương vãi, môi trường biển sạch đẹp được trả lại như thửa hoang sơ. Rời Thuận An, những chiếc áo xanh lại tiếp tục hướng về bãi biển Tân Lộc…
![]() |
Các tình nguyện viên mở trục đường chính xã Tam Hải. |
Được thành lập từ năm 2012 và là tập họp các bạn học sinh, sinh viên ở nhiều tỉnh thành, Tổ chức Tương lai xanh đã thực hiện hành trình đạp xe xuyên miền Tây “Hành trình trên đất phù sa” từ năm 2012 đến năm 2013 có lộ trình dài 2.800km với các hoạt động hỗ trợ trẻ em và người nghèo như xây dựng nhà ở, tặng sách vở, áo phao… Năm 2014, Tổ chức Tương lai xanh tiếp tục thực hiện Hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung Bộ “Ươm mầm ước mơ 2” qua các tỉnh Nam Trung Bộ. Riêng tại xã Tam Hải, từ ngày 15 - 18.7, Tổ chức Tương lai xanh đã tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa: dọn vệ sinh môi trường biển; tham gia mở rộng nền đường chính đoạn từ UBND xã đến Trạm y tế; tiến hành trồng và tặng 200 cây mít cho các hộ dân địa phương nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức “Ngày hội tương lai” nhằm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh với các hoạt động: khám sức khỏe tổng quát, tư vấn sức khỏe cho các em, tổ chức các trò chơi liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai; tổ chức giao lưu văn nghệ, trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Tam Hải. |
Bạn Vũ Hoài Nam (Trưởng ban chỉ huy Hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung Bộ), chia sẻ: “Năm nay, Tương lai xanh quyết định thực hiện Hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung Bộ “Ươm mầm ước mơ 2” nhằm giúp các thành viên thêm yêu biển đảo và và có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ ngư dân”. Những ngày ở xã đảo Tam Hải, bước chân các tình nguyện viên không ngại khó lặn lội tới từng thôn để trao các suất quà cho nhiều hộ ngư dân nghèo với giá trị 500 ngàn đồng/suất. Món quà tuy không lớn nhưng đó chính là tấm lòng đáng quý của các bạn trẻ dành cho biển đảo. Nhận phần quà từ tay những tình nguyện viên, ngư dân Trần Văn Chinh (SN 1975, thôn Long Thạnh Đông) xúc động: “Chuyến biển trước tôi bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa. Giờ vẫn chưa thể đi làm lại nên gặp nhiều khó khăn. Thật bất ngờ khi nhận được quà của các bạn sinh viên tình nguyện của Tổ chức Tương lai xanh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến đời sống của những ngư dân khó khăn như tôi”.
![]() |
Đại sứ niềm tin ở tuổi 81 Huỳnh Thị Kiều Miên (bìa trái). |
Gần 4 ngày ở xã đảo, Tương lai xanh đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người dân Tam Hải. Thành viên Huỳnh Hữu Nhân (sinh viên năm 2 trường Đại học FPT, TP.Hồ Chí Minh) tâm sự: “Niềm vui lớn nhất là ánh mắt đầy yêu thương của người dân lúc mình về đây. Hôm làm đường giao thông nông thôn, có cô gì đó tặng luôn gánh chè để các thành viên ăn. Còn ngày nào, bà con cũng mang tôm cá qua cho và nói là “để các cháu cải thiện sức khỏe”. Bí thư xã đoàn Tam Hải Lê Văn Nghiệp, chia sẻ: “Hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung Bộ “Ươm mầm ước mơ 2” về với xã đảo Tam Hải của các bạn tình nguyện viên Tương lai xanh đã làm được những việc rất thiết thực. Các bạn đã giải quyết hiệu quả nhiều công việc đúng với nhu cầu của nhân dân địa phương. Đồng thời, các bạn cũng đã góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên của địa phương với nhiều hoạt động sôi nổi đúng chất tuổi trẻ. Quan trọng nhất, các bạn đã chiếm được cảm tình của người dân địa phương, người dân đã có cái nhìn đầy tốt đẹp về thế hệ trẻ của đất nước”.
Sáng 18.7, các thành viên Tương lai xanh lên đường, chia tay mảnh đất Tam Hải để tiếp tục hành trình đến Quảng Ngãi. Họ đi để kết nối yêu thương.
Vị Đại sứ niềm tin ở tuổi 81 Ở tuổi 81, bà là thành viên đặc biệt nhất của Tổ chức Tương mơ xanh trong chuyến hành trình Hành trình đạp xe kết nối duyên hải Nam Trung Bộ “Ươm mầm ước mơ 2” này. Dáng người nhanh nhẹn hơn so với tuổi đời, bà được các tình nguyện viên gọi một cách trìu mến và kính trọng là “Ngoại Miên”. Suốt những ngày ở Tam Hải, bà thực sự là người mẹ tinh thần khi kịp thời động viên các bạn trẻ lúc mệt mỏi bằng những lời nói ân cần, sự sẻ chia đúng lúc. Bà tiếp tục truyền lửa cho thể hệ trẻ Tương lai xanh khi chúng tôi thấy bà với đôi chân cà nhắc đi sâu vào ngõ cát lún chân người ở Tam Hải, hỏi han, động viên và tặng quà cho các ngư dân, các gia đình chính sách, hộ nghèo. “Ngoại tham gia cách mạng từ năm 1945. Thời kháng chiến chống Mỹ, ngoại tham gia phong trào học sinh - sinh viên. Có lẽ vì thế mà “máu” phong trào vẫn không mất đi. Thấy các cháu trẻ có cái tâm tốt, mình phải theo để cổ vũ, tiếp lửa cho các cháu tiếp tục có những việc làm có ích cho xã hội, cộng đồng” - bà nói với chúng tôi. Bà là Đại sứ niềm tin của Tổ chức Tương lai xanh Huỳnh Thị Kiều Miên (81 tuổi, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh). |
ĐOÀN ĐẠO - HỒNG NHÂN