Thơ

Hãy nói giùm tôi...

THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH 16/06/2024 07:30

Hãy nói giùm tôi là người sẽ buồn.
rất thật! Một nỗi buồn không che đậy.
để biết rằng tôi đã ngang qua giấc mơ người
với ăn năn và hối lỗi!

Đừng giấu giếm nỗi niềm bằng lý do đêm mất ngủ
không phương thuốc nào cứu tâm bệnh được đâu
những giằng xé tâm tư, những vùng vằng gãy đổ
những chớp mắt hư vô thành hệ lụy cơ cầu...

Tôi đã có một cuộc người rất tội
những đứt nối mong manh rối rắm lỡ làng
đời hữu hạn mà trái ngang vô hạn
thì xin người rất thật với đa mang.

Tôi đã thấy mắt người cười rất lạ
môi véo von mà u uẩn rạng ngời
trong sâu thẳm giấu muôn điều khôn tả
hãy nói giùm người buồn thiệt vì tôi...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hãy nói giùm tôi...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO